Hộ khẩu của Thiên Chúa
1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56
Thứ Hai Tuần V - Mùa Thường Niên, 09/02/2026
Địa chỉ của Thiên Chúa là gì? Ngài có đăng ký hộ khẩu không? Tạm trú có khai báo không? Dường như Ngài không có đăng ký tạm trú nên khi Ngài xuống thế gian tạm trú thì người ta không nhận biết và không chấp nhận. Nếu không bị bắt bớ thì cũng không đón nhận Ngài là Thiên Chúa đến để nói lời Thiên Chúa. Đi xa hơn nữa, nói rằng hộ khẩu của Ngài ở trên trời, nhưng lúc nào cũng thấy Ngài “lang thang” đâu đó ở trần gian! Rốt cuộc cũng không biết Thiên Chúa có hộ khẩu ở đâu? đâu là nơi thường trú, chỗ nào tạm trú?! Khó quản lý Thiên Chúa quá!!!
Bài đọc 1 hôm nay kể chuyện vua Salômôn xây ngôi Đền Thờ lộng lẫy cho Ngài ngự và Thiên Chúa đến ngự ở đó.
“Khi các tư tế ra khỏi Cung Thánh, thì có đám mây toả đầy Đền Thờ Đức Chúa... Bấy giờ vua Salômôn nói: ‘Đức Chúa đã phán: Người sẽ ngự trong đám mây dày đặc. Vâng, con đã xây cho Ngài một ngôi nhà cao sang, một nơi để Ngài ngự muôn đời.” (1V 8,10. 12-13).
Một đàng khác, Tin Mừng lại cho thấy Chúa Giêsu hiện diện bên ngoài Đền Thờ. Ngài đi rao giảng khắp nơi, chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ. Ngài lân la đến “các thành thị, làng mạc, thôn xóm” (Mc 6,56). Ngài hiện diện nơi những cảnh sống khác nhau, nơi những nỗi đau khổ của nhân loại!
Vậy thì hỏi rằng Thiên Chúa đăng ký hộ khẩu ở đâu? đăng ký tạm trú ở đâu? Không ai trả lời được, bởi vì không ai có thể giam giữ được Ngài! Đó là một vị Thiên Chúa ở cùng nhân loại, ở cùng những mảnh đời khác nhau, ở ngay bên và ở nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn mỗi người.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn