Ai là người ngoài ?! Thứ Sáu Tuần V - Mùa Thường Niên

Ai là người ngoài ?! Thứ Sáu Tuần V - Mùa Thường Niên

Ai là người ngoài ?! Thứ Sáu Tuần V - Mùa Thường Niên

Ai là người ngoài ?!

1V 11,29-32;12,19; Mc 7,31-37

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Thường Niên, 13/02/2026

Ân sủng dựa trên nền tảng của tự do: tự do của Thiên Chúa và của con người. Thiên Chúa không phụ thuộc vào thành tích của con người, không lệ thuộc vào sự hoàn hảo của con người do tuân giữ luật lệ. Con người cũng có tự do để đi theo con đường Chúa vạch ra hay không. Lời hứa của Thiên Chúa dành cho dòng dõi Đavít cũng còn tuỳ thuộc vào sự trung thành của con người. Vua Salômôn con của vua Đavít đã phản bội, cúi mình thờ lạy các thần linh khác, vì thế mà đất nước bị chia đôi. Mười trong số 12 chi tộc đã thuộc về người khác không phải là dòng dõi Đavít!

Đức Giêsu nói về ngày cánh chung như sau: “Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Ápraham, Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.” (Lc 13,28-29).

Tin Mừng thuật lại Đức Giêsu đi ra các vùng dân ngoại là Tia, Xiđôn và Thập Tỉnh. Những phép lạ Ngài làm ở vùng dân ngoại vì họ tin, còn dân Do Thái thì không tin! Việc Đức Giêsu mở tai người dân ngoại cho thấy họ sẵn sàng nghe lời của Ngài, và họ được làm cho mở miệng để ca tụng Thiên Chúa.

Ai sẽ là người nhà của Thiên Chúa? Ai sẽ được vào Nước Trời? Điều này tuỳ thuộc vào thái độ của con người, của mỗi người. Ỷ lại vào dòng dõi, vào lý lịch, vào thành tích... không được đâu! Điều này cũng khiến các kitô hữu phải suy nghĩ để sống trong thái độ tỉnh thức và mở ra với Thiên Chúa. Học biết cho nhiều, tuân giữ kỷ luật cho kỹ lưỡng mà không sẵn sàng mở ra với những bước đi mới lạ của Thánh Thần, để rồi phản kháng, từ khước bước theo, thì đó là một nguy cơ cho kitô hữu. Kitô hữu là tín hữu, là người tin tưởng và bước theo Thiên Chúa chứ không phải sống theo ý muốn của mình.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn