 
                                    Thiên Chúa và con người ở cùng nhau
2Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a. 6b-7; Ga 11,17-27
Chúa Nhật Tuần XXXI - Mùa Thường Niên
02/11/2025, Cầu cho các tín hữu đã qua đời (Lễ III)
Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời là lời tuyên xưng niềm tin vào sự sống sau cái chết thể lý, tuyên xưng niềm tin vào sự sống mai sau. Như vậy, Lời Chúa hôm nay cũng nói với con người về sự sống ấy.
Sách Macabê diễn tả niềm tin còn manh nha ấy của người Do Thái qua việc xin cầu nguyện cho các chiến sĩ tử vong trong cuộc chiến với đế quốc Hy Lạp đang thống trị họ. Còn sách Khải Huyền thì diễn tả ngày cánh chung ấy cho các kitô hữu bị bách hại, bị giết chết vào cuối thế kỷ I như sau:
Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.” (Kh 21,3-4).
Sự sống mai sau được diễn tả là cuộc sống có Thiên Chúa ở cùng: Thiên Chúa đến và ở cùng chúng ta. Điều này được làm rõ ràng, cụ thể nơi Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng được gọi tên là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta/ Emmanuel” (xem Mt 1,23). Tin Mừng cũng ghi lại lời của Đức Giêsu nói với cô Martha: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 11,25-26).
Như vậy, sự sống đời đời có được do tin vào Chúa Giêsu, do gắn bó với Ngài là nguồn sự sống. Bên cạnh đó, niềm tin vào Chúa Giêsu cũng khiến cho tín hữu đã bắt đầu có được sự sống mới ấy ngay từ cuộc sống hôm nay và đi về hoàn tất trong cuộc sống mai sau. Mà điều có vẻ nghịch lý nhưng lại rất hữu lý, đó là sự sống ấy có được và có dồi dào khi biết chết đi. Chúa Giêsu đã chết để mang lại sự sống mới cho con người. Vậy thì người có sự sống của Chúa Giêsu cũng biết chết đi con người cũ để sống sự sống mới nơi mình khi vượt qua những đam mê, những lối sống vị kỷ; để sống sự sống mới với người chung quanh khi biết nghĩ đến người khác, biết sống, biết hy sinh cho họ. Thánh lễ hôm nay mời gọi tín hữu sống một lối sống mới như thế. Khi ở cùng Thiên Chúa thì người ta cũng biết ở cùng nhau, sống chan hoà với nhau và mang lại hạnh phúc cho nhau.
Trên nhiều video bài giảng xuất hiện câu nói sau: “Quỷ viết bài ca này, còn các kitô hữu thì đang hát bài ca ấy trong nhà thờ/ The devil wrote this song and christians are singing it in church”. Câu này gợi cho tôi ý tưởng rằng: chủ nghĩa cá nhân và khuynh hướng bạo lực đang được đề cao, được ca tụng, nhưng đó là bài ca của quỷ vì nó mang đến cái chết. Thế mà ngay cả các kitô hữu, trong vô thức và trong lối sống cụ thể, vẫn ca tụng nó mà không thấy nó trái với niềm tin của mình. Hãy quay về với Chúa Kitô để có sự sống và chuyển tải sự sống cho người chung quanh.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn