Thiên Chúa đồng hành với dân qua nhiều cách thế - Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng

Thiên Chúa đồng hành với dân qua nhiều cách thế - Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng

Thiên Chúa đồng hành với dân qua nhiều cách thế - Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng

Thiên Chúa đồng hành với dân qua nhiều cách thế

Is 29,17-24; Mt 9,27-31

Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng, 05/12/2025

Đọc đoạn trích sách Isaia, người ta nhận ra một Thiên Chúa đồng hành cùng cuộc sống, cùng lịch sử của nhân loại. Trong những bước gian nan, thăng trầm, người ta thường nghĩ là Thiên Chúa đã bỏ rơi họ rồi! Nhưng không phải thế, Thiên Chúa vẫn đang cùng đi với họ, đang dẫn dắt lịch sử để giúp con người vượt qua những gian nan mà con người tạo ra cho nhau. Và Ngài hứa sẽ đưa dân ra khỏi những giai đoạn đó: vườn cây lại sinh trái, người mù lại được thấy và người điếc lại được nghe…

Đoạn Tin Mừng hôm nay làm cho hiểu về sự đồng hành của Thiên Chúa với dân cách phong phú, đa dạng hơn. Trước hết, có một chi tiết đáng suy nghĩ về cách nhìn của tác giả Matthêô, đó là con số 2. Matthêô có hai câu chuyện về việc chữa người mù, một kể ở đây là chương 9, chuyện khác ở chương 20,29-34. Cả hai câu chuyện trong Matthêô đều là 2 người mù, trong khi ở Marcô và Luca thì chỉ có một người. Matthêô cũng ghi có hai người bị quỷ ám ở Gađara (x. Mt 8,28). Thêm một chi tiết nữa trong Tin Mừng Matthêô là Đức Giêsu không chữa lành ngay cho hai anh mù trong Tin Mừng hôm nay, nhưng khi về “nhà”, Ngài mới chữa lành. Các nhà chú giải suy tư về Giáo Hội học trong Tin Mừng này và cho ngôi nhà ấy là tượng trưng của Giáo Hội. Từ những chi tiết ấy, chúng ta có thể suy tư về sự hiệp hành của Chúa với dân Ngài được thể hiện cụ thể qua Hội Thánh và qua anh chị em chung quanh.

Mùa Vọng là cơ hội mời gọi kitô hữu xác tín hơn nữa về Thiên Chúa là Đấng yêu thương dân Ngài, yêu thương từng người. Ý muốn thần linh là phải thực hiện cho bằng được ơn cứu độ cho nhân loại, bất chấp sự bất trung của họ. Ngài có nhiều sáng kiến để thực hiện điều đó. Hội Thánh, các cộng đoàn Hội Thánh và từng tín hữu được mời gọi tham gia vào sứ vụ hiệp hành được Thiên Chúa uỷ thác cho.

Hãy lắng nghe để hiểu, để cảm thông. Hãy đồng cảm để không trách móc, xỉa xói những giới hạn của nhau, nhưng tràn đầy lòng yêu mến anh chị em trong thực trạng của họ. Và hãy đồng hành cùng với nhau trên cuộc hành trình cuộc đời này.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn