“Này, Ta ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm ơn Chúa đã đến với chúng con trong Bí tích Thánh Thể. Giây phút này Chúa đến với chúng con cũng giống như bao nhiêu lần trước Chúa đã đến. Vì thế, đôi khi chúng con thấy mọi sự có vẻ thật bình thường. Chúa đến với chúng con trong một sự thinh lặng hiền lành, như thể chỉ để âm thầm đồng hành với chúng con.
Chúa đồng hành trong sự im lặng—một Thiên Chúa không lên tiếng, chỉ lắng nghe chúng con. Và nhiều khi những gì chúng con nói với Chúa lại là lời trách móc, than thở, buồn phiền, giận dữ với người này người khác, bực mình vì chuyện này chuyện kia. Hình như Chúa chỉ làm một việc: lắng nghe chúng con, và chỉ như thế thôi.
Chúa cũng có nói, nhưng nói bằng một sự thinh lặng sâu xa. Có lẽ chỉ trong sự yên tĩnh và bình tâm, chúng con mới có thể nghe được tiếng Chúa nâng đỡ chúng con, và tiếp tục cùng đi với chúng con. Chúa không bao giờ trách móc hay làm cho chúng con đau khổ vì tội lỗi của mình. Chúa vẫn như một người Cha, một người Thầy, một người Bạn kiên nhẫn đi cùng chúng con trong dòng đời.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con có một vị Thiên Chúa im lặng như thế. Bởi nếu Chúa nói và xét xử, có lẽ chúng con không thể đứng vững trước mặt Chúa. Nhưng Chúa vẫn im lặng, đến mức đôi khi làm chúng con có cảm tưởng rằng: ngày nào cũng rước lễ mà chẳng có gì đặc biệt; Chúa im lặng đến nỗi tưởng như Chúa chẳng ảnh hưởng gì đến chúng con; và chúng con cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu. Thế nhưng, Chúa vẫn kiên nhẫn, vẫn im lặng lắng nghe từng bước đi của chúng con giữa những biến cố thường ngày của cuộc sống.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, một vị Thiên Chúa đồng hành trong thinh lặng, trong sự lắng nghe, trong sự đồng cảm, và luôn muốn cùng đi từng bước với chúng con trong sự kiên nhẫn. Xin cho chúng con nhận ra điều đó trong đời sống mình, để cảm được tình thương và tấm lòng của Chúa. Và xin giúp chúng con biết cùng nhịp bước với Chúa trong hành trình đời mình, cũng như đồng hành với anh chị em của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa.