Vị Thiên Chúa động lòng thương ! Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng

Vị Thiên Chúa động lòng thương ! Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng

Vị Thiên Chúa động lòng thương ! Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng

Vị Thiên Chúa động lòng thương !

Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35 - 10,1.6-8

Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng, 06/12/2025

Nếu như Đức Giêsu nói với ông Philipphê: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9), thì người ta có thể hiểu điều ấy nơi trình thuật Matthêô hôm nay khi diễn tả: “Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.” (Mt 9,36). Mà không chỉ có phản ứng này của Đức Giêsu, mà chính sự hiện diện của Ngài nơi trần thế, toàn bộ sự hiện diện của Ngài, là bằng chứng, là thể hiện của một vị Thiên Chúa động lòng trước đau khổ của con người. Ở đây, người ta phải loại bỏ hình ảnh về một vị Thiên Chúa nóng giận, trừng phạt thường có trong tư tưởng con người về Thiên Chúa. Thiên Chúa đồng hành với con người trong âm thầm, ngay cả khi con người hiểu sai về Ngài, cả khi con người nghĩ Thiên Chúa đã bỏ họ, thì Ngài vẫn không bỏ, bởi vì Ngài là vị Thiên Chúa động lòng trước con người.

Tiên tri Isaia trình bày về một Thiên Chúa quan tâm đến cuộc sống rất cụ thể của con người, chứ không nói ngoài miệng hay nói chung chung. Ngài chúc phúc cho lương thực, cho công việc. Ngài chăm sóc các vết thương của con người. Ngài dạy dỗ họ.

Chúa Giêsu chia sẻ nỗi băn khoăn về đau khổ của con người cho các môn đệ và mời họ tiếp tay với Ngài mà lo cho dân. Chính tôi cũng nằm trong số những người được Chúa Kitô chia sẻ nỗi thao thức ấy. Vậy tôi có thấy mình rung động trước nỗi khổ sở, trước những khó khăn của anh chị em chung quanh không? Nếu có thì tôi mới thực sự là môn đệ của Chúa Kitô.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn