Xây dựng thế giới bởi những người bé mọn - Thứ Ba tuần I Mùa Vọng

Xây dựng thế giới bởi những người bé mọn - Thứ Ba tuần I Mùa Vọng

Xây dựng thế giới bởi những người bé mọn - Thứ Ba tuần I Mùa Vọng

Xây dựng thế giới bởi những người bé mọn

Is 11,1-10; Lc 10,21-24

Thứ Ba tuần I Mùa Vọng, 02/12/2025

Nói rằng thế giới cần được xây dựng bởi những người bé mọn thì không có cùng nghĩa với cách nhìn của những chủ trương thế tục muốn điều hành xã hội bởi những người nghèo đói, thất học..., bởi vì quan niệm xã hội này đã thất bại và cho thấy sự sai lầm của chủ trương ấy, bởi vì cách thức này chỉ gây ra sai lạc, bạo tàn, thù hận nhằm trả đũa giữa các giai cấp khác nhau!

Nói rằng thế giới cần được xây dựng bởi những người bé mọn tức là những người khiêm tốn không tìm mọi cách để khẳng định bản thân cách kiêu hãnh, không dùng quyền bính và bạo lực nhưng dùng tình thương, và nhất là những người bé mọn ấy là những người biết đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, đặt mình dưới sự hướng dẫn của Ngài.

Lời tiên tri của Isaia về Đấng Cứu Độ đã dùng hình ảnh một “mầm non” (Is 11,1) và thế giới mà “Mầm Non” ấy gầy dựng sẽ là:

“Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục,

trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang.

Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá

trên khắp núi thánh của Ta,

vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này,

cũng như nước lấp đầy lòng biển.” (Is 11,8-9).

Trong tông huấn “Ta đã yêu thương ngươi” (Dilexi Te), Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lấy lại tư tưởng của Hội nghị các giám mục Châu Mỹ Latinh coi người nghèo là chủ thể, là tác nhân xây dựng cuộc sống, xây dựng thế giới (số 100).

Kinh nghiệm của mỗi người cho thấy sự kiêu hãnh, ý muốn thống trị chỉ đưa tới sự tàn phá và loại trừ nhau. Hãy trở thành những người khiêm tốn để lắng nghe, những người nhân từ để cảm thông và đồng hành với nhau trên hành trình đời người.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn