Thiên Chúa chăm đoàn chiên của Ngài - Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Thiên Chúa chăm đoàn chiên của Ngài - Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Thiên Chúa chăm đoàn chiên của Ngài - Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh

THIÊN CHÚA CHĂM ĐOÀN CHIÊN CỦA NGÀI 

Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10 

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh, 30/04/2023

Hôm nay được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô là Mục Tử nhân lành của đoàn chiên. Hình ảnh mục tử trong lịch sử Do Thái mang một nét đáng chú ý, không phải chỉ vì dân này có gốc gác là dân du mục và hình ảnh mục tử-đoàn chiên trở thành quen thuộc với dân chúng, nhưng vì một điều khác. Lời tiên tri Edêkien chương 34 để lại một dấu nhấn mạnh mẽ về hình ảnh mục tử của những người được Chúa giao cho lãnh đạo dân. Họ đã không hoàn thành trách nhiệm này mà ông Êdêkien ví von như là những mục tử chỉ tìm lợi ích cá nhân khi lấy lông chiên, uống sữa chiên, mà không chăm lo cho đoàn chiên. Bởi thế, qua tiên tri Êdêkien, Thiên Chúa nói cách mạnh mẽ: “Ta sẽ đòi lại chiên của Ta... Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta” (Ed 34,10-11). Nên nhớ rằng lời tuyên bố này được nói trong thời gian lưu đày Babilon, tức là thời mà đoàn chiên tan tác!

Chúa Giêsu lấy lại hình ảnh mục tử để nói về chính mình và phân biệt kẻ chăn thuê, kẻ trộm cướp và mục tử đích thực. Lời Chúa Giêsu nói làm cho người nghe bị shock: “Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp;... Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ” (Ga 10,8 và 10), nhưng cần hiểu trong ý tưởng mà chúng ta vừa nói ở trên.

Hình ảnh mục tử của Chúa Giêsu được ông Phêrô so sánh với người Tôi Trung của Chúa: vô tội nhưng chịu đau khổ vì người khác, mang lấy tội lỗi của họ, mang lấy thương tích để người khác được chữa lành... (bài đọc 2). Có lẽ sau khi phục sinh, khi Thầy Giêsu mời gọi ông Phêrô đi theo con đường thập giá của Ngài qua lời nói: “Hãy theo Thầy” (Ga 21, 19 và 22), khiến ông nghiền ngẫm về hình ảnh Người Tôi Trung trong sách Isaia, và đã nhận ra những điều đó nơi Thầy Giêsu. Chúa Giêsu Kitô thực hiện vai trò mục tử của mình bằng việc sống và chết cho đoàn chiên, không phải cho bản thân mình.

Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong Sứ Điệp Ơn Gọi 2023 về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người là “được chọn trước cả khi tạo thành vũ trụ”. Điều này nói lên tình yêu mục tử không bao giờ thay đổi của Ngài và đã được thực hiện cách rõ ràng nơi Chúa Giêsu Kitô. Tin tưởng vào tình yêu ấy của Thiên Chúa là Mục Tử để trân quý cuộc đời mình, sống bình an, đồng thời lan tỏa tình yêu ấy cho những người chung quanh.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn