Thập giá - Minh chứng Tình yêu

Thập giá - Minh chứng Tình yêu

Thập giá - Minh chứng Tình yêu

THẬP GIÁ – Minh chứng Tình yêu

Theo tiết trời của vùng miền bắc thì một năm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân thường được khởi đầu cho một năm âm lịch của người Việt Nam. Mùa xuân tới, các loại cây đâm chồi nảy mầm và khí tiết trời của mùa xuân cũng dễ làm cho bầu khí thêm trầm lắng hơn. Mùa xuân về và mùa chay cũng bắt đầu tới. Giáo Hội mời gọi mỗi người kitô hữu sám hối để trở về với Chúa.

Mùa chay tới thường gợi lên cho chúng ta biết bao tâm tình của mùa ân phúc này. Thật vậy, màu tím gợi lên sự sám hối, đồng thời cũng gợi lên cho chúng ta một niềm hy vọng vào tương lai. Chúng ta đang khao khát điều gì và đi tìm cái gì? Đâu là mục đích của đời người? Phải chăng tình yêu là tâm điểm của con người? Nói đến tình yêu thì chắc hẳn ai cũng biết và rất quen thuộc với nó, thế nhưng có mấy ai đã đạt được đến tình yêu trọn hảo? Một tình yêu nối kết mọi mối tương quan với nhau và làm cho cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn. Các Thánh là những người đi bước trước để chỉ cho chúng ta con đường đi đến tình yêu đó.

Mùa chay là cơ hội thuận lợi để cho ta có thể đi vào trong tình yêu bao la của Thiên Chúa. Có đi sâu vào trong mầu nhiệm thập giá và đi sâu vào trong cuộc đời của Chúa, ta mới thấu hiểu và cảm nhận được Thiên Chúa yêu ta tới nhường nào. Tại sao một Thiên Chúa quyền năng lại chịu khổ như vậy? Thiên Chúa làm vậy vì ai?

Nếu ta thực sự khao khát Chúa và chiêm ngắm cuộc đời của Ngài, thì chính Chúa sẽ dẫn ta đi vào trong mối tình của Ngài, để ta hiểu được tâm tư của Chúa và cảm nếm được Chúa yêu thương ta vô cùng. Từ đó cuộc đời ta sẽ được biết đổi nhờ tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, ngày khởi đầu của mùa chay là ngày lễ tro, chúng con ai cũng biết rằng mình chỉ là bụi tro mà thôi thế nhưng cuộc sống luôn biến động khiến chúng con cứ mải mê với những điều thuộc về thế gian. Chúng con đi tìm mình nhiều hơn là đi tìm Chúa, vì thế cuộc đời của chúng con cứ loay hoay trong những khổ đau của kiếp người. Nhiều lúc chúng con thờ ơ với Lời Chúa, và dửng dưng trước những mời gọi của Chúa. Những gì chúng con thường nói về Chúa chỉ là những khẩu hiệu trống rỗng trên môi miệng. Vì vậy nên chúng con chưa cảm nhận được Chúa yêu thương chúng con nhiều và đang ở với chúng con. Chúa biết chúng con yếu đuối lầm lạc, xin cho chúng con nhận biết được Chúa chính là điểm tựa, là tình yêu và là hạnh phúc của chúng con, để mỗi ngày chúng con luôn biết chọn con đường thập giá trên hành trình tiến về nhà Cha trên trời.

Marie Consacrée Diệu