“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời,
và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.”
(Ga 6,54)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đến với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Thật là một tình yêu kỳ diệu: Thiên Chúa cao cả lại muốn nên một với chúng con, những thụ tạo yếu đuối, nhỏ bé, và sa ngã không ngừng. Thế mà Chúa vẫn cứ muốn đến, muốn kết hiệp với chúng con.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, bởi vì đó là một mầu nhiệm vượt quá mọi suy nghĩ của con người. Suốt dòng lịch sử, đã có biết bao người không thể tin nổi: Tại sao một Thiên Chúa lại có thể làm người? Và hơn nữa, tại sao một Thiên Chúa lại có thể hiện diện trong Bí tích Thánh Thể để đến gần con người như thế? Nhưng chính tình yêu đã khiến Chúa có những sáng kiến kỳ diệu – những điều chỉ có quyền năng Thiên Chúa mới có thể thực hiện, để Chúa được nên một với thụ tạo yêu dấu của mình, là từng người chúng con.
Lạy Chúa, đó là một tình yêu vừa quyền năng vừa khiêm hạ. Chúng con cảm ơn Chúa, vì thật ra chúng con chẳng có gì đáng để Chúa phải yêu thương và hạ mình đến như vậy, nhưng Chúa vẫn yêu.
Và nếu Chúa muốn chúng con nên một với Chúa, thì đồng thời Chúa cũng muốn chúng con nên một với nhau. Việc chúng con cùng ăn một bánh, uống cùng một chén chính là lời mời gọi hiệp thông. Hiểu như thế, chúng con nhận ra rằng những thiếu sót, dù cố ý hay vô tình, làm tổn thương người khác không chỉ là một lỗi bình thường, nhưng là đụng chạm đến chính thao thức sâu xa nhất của Chúa, Đấng đã hy sinh đến mức hiến cả mạng sống để chúng con được hiệp nhất với Chúa và với nhau. Thế mà chúng con lại xem thường ý muốn của Chúa, sống theo ý riêng, theo cảm xúc mình, nói và làm những điều gây chia rẽ, đổ vỡ…
Chúng con đã xúc phạm đến tình yêu Chúa, xúc phạm đến Hội Thánh của Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con thấy được sự xấu xa của mình mỗi khi gây ra bất hòa, bất an trong tương quan với anh chị em. Lời kinh “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng” được đọc đầu Thánh lễ, nhưng trong đời sống thường ngày, chúng con lại luôn đổ lỗi cho người khác, chẳng bao giờ nhận lỗi về mình. Vì vậy, những đổ vỡ trong các tương quan vẫn cứ tiếp diễn.
Lạy Chúa, mỗi lần chúng con rước Chúa vào lòng, xin cho chúng con hiểu sâu hơn ước muốn tha thiết của Chúa – ước muốn Chúa đã trả giá bằng chính mạng sống mình. Xin cho chúng con đổi mới thực sự, mạnh mẽ, để sống hiệp thông với nhau, và nhờ đó mang lại niềm vui cho Chúa.
Xin cho chúng con biết bỏ đi cái tôi, biết hạ mình, biết từ bỏ ý riêng, để bước vào một tương quan hoà hợp hơn với anh chị em, và như thế, niềm vui của Chúa cũng trở thành niềm vui của chúng con. Amen