Thánh Thể : Đấng Đồng Hành Trên Hành Trình Đời Con - Thứ Năm Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Thánh Thể : Đấng Đồng Hành Trên Hành Trình Đời Con - Thứ Năm Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Thánh Thể : Đấng Đồng Hành Trên Hành Trình Đời Con - Thứ Năm Tuần IV - Mùa Phục Sinh

“Đang khi họ trò chuyện và bàn tán,

chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ.” (Lc 24,15)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Thật là hạnh phúc cho chúng con khi bước đi trong hành trình dương thế, dù có nhiều gian nan, nhưng luôn có Chúa cùng đi với chúng con. Đó là một điều vô cùng quý giá. Dẫu rằng trong đức tin, chúng con biết Chúa luôn ở bên và đồng hành với chúng con, nhưng khi chúng con được rước Chúa qua Bí tích Thánh Thể, chúng con cảm nhận điều ấy một cách rõ ràng hơn.

Như thế, Bí tích Thánh Thể không chỉ là của ăn đàng cho những người hấp hối, mà còn là lương thực thiêng liêng cho mỗi người chúng con. Bởi vì chúng con không rước Chúa để rồi ngồi yên tại chỗ, nhưng là để lên đường trong hành trình đời người. Và như vậy, chúng con cần có Chúa cùng đi với chúng con.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã đến với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Việc Chúa đến với chúng con qua Bí tích này giúp chúng con hiểu rằng: Chúa đến trong tư thế khiêm hạ, dưới hình bánh và rượu. Chúa đến vượt trên mọi suy nghĩ của con người về một vị Thiên Chúa – Đấng lại có thể hạ mình và chọn một cách thức nhiệm mầu như thế để ở lại và đồng hành với chúng con.

Điều đó cũng mời gọi chúng con, trong hành trình cá nhân cũng như đời sống cộng đoàn, biết sống trong sự khiêm hạ, và dám bước đi trên những con đường mà có khi chúng con chưa từng nghĩ tới, chưa từng hình dung – những con đường có thể đầy phiêu lưu, nhưng Chúa lại muốn dẫn chúng con đi qua.

Xin cho chúng con luôn ý thức rằng: chúng con không đi theo ý riêng, theo những suy tính hay kế hoạch của mình, nhưng là đi theo Chúa. Chúa đi đâu, chúng con đi đó; Chúa đi cách nào, chúng con cũng xin bước theo cách đó. Nhờ vậy, chính Chúa sẽ dẫn chúng con về bến bờ ơn cứu độ. Amen