Bệnh Viện : Nơi trao ban Tình Yêu & Tha Thứ

Bệnh Viện : Nơi trao ban Tình Yêu & Tha Thứ

Bệnh Viện : Nơi trao ban Tình Yêu & Tha Thứ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết những dòng này trong bệnh viện

“Những bức tường của bệnh viện đã lắng nghe nhiều lời cầu nguyện chân thành hơn cả trong nhà thờ… Chúng chứng kiến những nụ hôn chân thật hơn ở sân bay rất nhiều…

Tại bệnh viện, bạn có thể thấy một người kỳ thị đồng tính được cứu chữa bởi một bác sĩ đồng tính. Một bác sĩ giàu có cứu mạng một người ăn xin…

Trong khu chăm sóc đặc biệt, bạn sẽ thấy một người Do Thái chăm sóc một người phân biệt chủng tộc…

Một cảnh sát và một tù nhân nằm chung phòng, nhận được sự chăm sóc như nhau…

Một bệnh nhân giàu có chờ ghép gan, sẵn sàng nhận nội tạng từ một người hiến tặng nghèo khó…

Chính trong những khoảnh khắc này, khi bệnh viện chạm đến những vết thương của con người, các thế giới khác biệt giao thoa nhau theo một kế hoạch thần thánh.

Và trong sự giao thoa của các định mệnh này, chúng ta nhận ra rằng, một mình, chúng ta chẳng là gì cả.

Sự thật tuyệt đối của con người, hầu hết chỉ được bộc lộ trong những khoảnh khắc đau đớn hoặc trong nguy cơ mất mát không thể đảo ngược.

Bệnh viện là nơi con người tháo bỏ mọi chiếc mặt nạ và bộc lộ bản thân một cách chân thực nhất, trong bản chất thuần túy nhất.

Cuộc sống này sẽ trôi qua rất nhanh, vì vậy, đừng lãng phí nó để tranh cãi với người khác.

Đừng quá chỉ trích cơ thể của mình. Đừng phàn nàn quá nhiều.

Đừng mất ngủ vì những hóa đơn.

Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ ôm những người thân yêu của mình.

Đừng quá lo lắng về việc giữ cho căn nhà thật sạch sẽ.

Của cải vật chất cần phải được tự kiếm lấy, đừng dành cả đời để tích lũy tài sản.

Bạn đang chờ đợi quá nhiều: Giáng Sinh, ngày thứ Sáu, năm sau, khi bạn có tiền, khi tình yêu đến, khi mọi thứ hoàn hảo…

Hãy nghe đây, sự hoàn hảo không tồn tại. Một con người không thể đạt được sự hoàn hảo vì chúng ta đơn giản không được tạo ra để hoàn toàn thỏa mãn ở đây.

Ở đây, chúng ta được trao cơ hội để học hỏi. Vì vậy, hãy tận dụng tối đa thử thách của cuộc sống này, và hãy làm điều đó ngay bây giờ. Hãy tôn trọng chính mình, tôn trọng người khác.

Đi con đường của riêng bạn, và hãy buông bỏ con đường mà người khác đã chọn cho bạn.

Hãy tôn trọng: đừng bình phẩm, đừng phán xét, đừng can thiệp.

Hãy yêu nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, ôm nhiều hơn, sống mãnh liệt hơn!"