Siêng năng hay biếng nhác do lòng yêu mến - Thứ Bảy Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Siêng năng hay biếng nhác do lòng yêu mến - Thứ Bảy Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Siêng năng hay biếng nhác do lòng yêu mến - Thứ Bảy Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Siêng năng hay biếng nhác do lòng yêu mến

1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30

Thứ Bảy Tuần XXI - Mùa Thường Niên, 30/08/2025

Khi nói về dụ ngôn các nén bạc được giao cho các đầy tớ, người ta thường nói về những ân ban, những tài năng được Thiên Chúa giao cho từng người, và họ có bổn phận phải làm cho nó phát triển. Bài Tin Mừng Matthêô hôm nay được phụng vụ đặt chung với bài đọc 1 trong thư gửi tín hữu Thêxalônica gợi lên cho tôi ý tưởng nối kết giữa một bên là thái độ nỗ lực hay lười biếng với bên kia là lòng yêu mến.

Cộng đoàn Thêxalônica được thánh Phaolô đánh giá rất tích cực về đức tin và lòng yêu mến. Đoạn trích hôm nay cũng cho thấy điều ấy. Tuy nhiên, có một điểm nhỏ về đức ái mà thánh nhân nhắc các tín hữu: “Hãy gắng giữ hoà khí, ai lo việc nấy và lao động bằng chính bàn tay của mình” (1Tx 4,11). Có chuyện gì ở bên dưới lời khuyên này vậy? Thưa, các tín hữu ở đây ở trong tâm thế tạm gọi là “sốt ruột” chờ ngày Chúa Kitô tái lâm, và họ nghĩ rằng ngày ấy gần lắm rồi. Chính vì nghĩ như thế nên họ không còn nỗ lực làm việc nữa. Điều này cũng sinh ra một số điều không hay trong cộng đoàn khi vì nhàn hạ, họ tụm năm tụm ba “tám chuyện” đôi khi gây ra những bất hoà trong cộng đoàn! Như vậy, thánh Phaolô khuyên họ rằng: lòng yêu mến cần đi cùng với nỗ lực làm việc.

Trở lại với dụ ngôn các nén bạc, chúng ta có thể nói rằng nỗ lực làm việc của hai đầy tớ đầu là do lòng yêu mến đối với chủ, vì chủ đã tin tưởng uỷ thác cho họ những nén bạc. Mà thực sự ông chủ cũng cho lại họ những nén bạc đã trao và những nén bạc do từ lợi tức họ kiếm được. Ông chủ có lòng yêu mến đối với các đầy tớ. Còn anh thứ ba không làm việc vì anh không có lòng yêu mến, mà còn sống trong sự e dè, sợ sệt đối với ông chủ nữa.

Áp dụng dụ ngôn vào đời sống kitô hữu, có thể nói rằng Chúa mời gọi nỗ lực làm việc vì lòng yêu mến đối với Chúa và với tha nhân nữa, chứ Chúa cũng chẳng hưởng lợi gì do nỗ lực làm việc của con người. Như vậy, mỗi người được mời gọi hãy sống lòng yêu mến và thể hiện lòng yêu mến ấy qua hành động, qua nỗ lực làm việc. Ươn lười là thiếu lòng yêu mến. Còn lòng yêu mến nồng nàn thì làm hết mình và không than van. Lòng yêu mến nẩy sinh những sáng tạo.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn