Sự hiên ngang của con cái Thiên Chúa - Chúa Nhật Tuần XII - Mùa Thường Niên A

Sự hiên ngang của con cái Thiên Chúa - Chúa Nhật Tuần XII - Mùa Thường Niên A

Sự hiên ngang của con cái Thiên Chúa - Chúa Nhật Tuần XII - Mùa Thường Niên A

Sự hiên ngang của con cái Thiên Chúa

Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33

Chúa Nhật Tuần XII - Mùa Thường Niên A

21/06/2026

“Anh em đừng sợ người ta.” (Mt 10,26). Trước những săm soi, phê phán, bắt bớ, Đức Giêsu dạy các môn đệ: đừng sợ! Đây không phải là thái độ bất chấp, xem thường dư luận hay thái độ không biết lắng nghe, nhưng là thái độ bình an và hiên ngang của những người sống theo Tin Mừng Đức Giêsu Kitô. Khi sống theo Tin Mừng của Ngài, Đức Giêsu Kitô ở với tôi, và do đó, không có gì phải sợ. Điều này không có nghĩa là tin vào Ngài thì không gặp sự khốn khó, bởi vì chính Đức Giêsu cũng gặp đầy sự khốn khó mà! Nhưng đó là niềm tin vào Thiên Chúa của người môn đệ, bởi vì, nếu Thầy Giêsu đã vượt qua cuộc thương khó để đến phục sinh, thì người môn đệ cũng thế.

Sự hiên ngang vì bước theo Đức Kitô khiến cho người môn đệ trở nên bình an. Đó không phải là sự hiên ngang của những người tự phụ để đi đến đối kháng, tấn công người khác, nhưng là sự hiên ngang, sự bình an của những người tin vào một lối sống, lối ứng xử khác, đó là lối sống của Tin Mừng. Do đó, họ sẽ không ở trong tình trạng uất ức và thù hận ai cả, dù người ta có cử xử với mình thế nào đi chăng nữa! Ông Giêrêmia sống thời của luật Cựu Ước, ông nghĩ đến và cầu xin Chúa trừng phạt những người đã đối xử tệ bạc với ông khi ông thi hành sứ vụ của Chúa.

Nhưng Đức Giêsu thì không phải như vậy. Ngài là Đấng chết cho mọi người để diễn tả sự hoà giải, lòng tha thứ của Thiên Chúa dành cho con người, cho nên Ngài không có thù hận, không có trả đũa. Khi Đức Giêsu ở trên thập giá, những người chống đối Ngài thể hiện những hành vi bạo lực, lòng đầy căm giận, mất bình an, còn Ngài thì, với một thân xác đầy thương tích, vẫn cứ hiên ngang vì đã hoàn thành ý định thể hiện tình yêu của Chúa Cha, nên Ngài cũng là người bình an để nói lời tha thứ, để quan tâm đến những người chung quanh: đến anh trộm hối cải, đến mẹ và môn đệ của Ngài.

“Anh em đừng sợ người ta”, nhưng hãy hiên ngang và bình an sống Tin Mừng.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn