Sống Thánh Thể - Bí tích Thánh Thể thể hiện một tình yêu khiêm hạ - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Bí tích Thánh Thể thể hiện một tình yêu khiêm hạ - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Bí tích Thánh Thể thể hiện một tình yêu khiêm hạ - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa thật là Đấng đáng chúc tụng, Chúa là Đấng đã tạo dựng nên chúng con, và Chúa còn Đáng chúc tụng vì sự khiêm hạ của Chúa vì Chúa yêu thương và chết vì chúng con. Tình yêu khiêm hạ và hiến thân vì chúng con thực sự đáng để chúng con ca tụng Chúa luôn mãi.

Và hơn nữa nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa còn đáng là Đấng được chúc tụng khi Chúa hiện diện ở trong sự khiêm tốn giản dị để đồng hành với chúng con trên hành trình đời người nhiều gian nan.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa thật là Đấng đáng chúc tụng. Chúng con xin ca ngợi Chúa. Và lạy Chúa sự khiêm hạ đáng chúc tụng của Chúa cũng mời gọi nơi mỗi người chúng con đi tìm sự diễm phúc không phải bằng sự vênh vang ở trên người khác cũng không phải vì chúng con có nhiều của cải để có thể thống trị trên người khác nhưng trong sự khiêm hạ của những người biết mang Lời Chúa ra thực hành biết sống tình yêu thương mà Chúa đã sống dành cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy chúng con sống một cuộc đời đáng chúc phúc khi chúng còn hạ mình xuống và biết sống cho anh chị em của chúng con.