Sống cho Chúa thì Chúa lo - Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên

Sống cho Chúa thì Chúa lo - Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên

Sống cho Chúa thì Chúa lo - Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên

Sống cho Chúa thì Chúa lo

1V 17,1-6; Mt 5,1-12

Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên, 08/06/2026

Tiên tri Êlia một mình đối đầu với trên dưới 500 tiên tri của thần Baan, mà đàng sau họ là hoàng hậu ngoại giáo kéo theo cả vua Akháp cùng tôn thờ Baan. Khi ông Êlia tuyên bố với vua rằng trời sẽ không mưa nữa vì việc thờ phượng sai trái này, là lúc ông đang tuyên chiến với những người có quyền lực, với số đông, vì bấy giờ, ngay cả số đông dân chúng cũng chạy theo phụng thờ thần Baan. Do đó, ông phải bỏ trốn vào trong hoang mạc. Nhưng người của Chúa thì được Chúa nuôi, Chúa lo cho. Hàng ngày quạ mang bánh và thịt cho ông, và ông uống nước khe suối ở đó.

Khi một người đi theo tư tưởng của Chúa, thì họ thường ở trong tình trạng cô đơn và cô độc như thế. Ngay giữa các cộng đoàn tín hữu, người sống theo tư tưởng của Chúa vẫn dễ rơi vào tình trạng như thế. Tinh thần thế gian đi vào tư tưởng của các tín hữu, không những khiến họ sống theo khôn ngoan của người đời, nhưng tệ hơn nữa, chính họ lại trở thành “tay sai” của thế gian khi đả kích, phê phán những người sống theo Tin Mừng!

Tuy nhiên, ai hiểu được tư tưởng của Thiên Chúa thì trải nghiệm được sự khôn ngoan của Thiên Chúa, và can đảm, hạnh phúc khi sống theo Tin Mừng. Sự nghịch lý theo nghĩa đi ngược lại với tư tưởng thế gian, được thể hiện rõ nét trong các mối phúc mà người Việt Nam hay nói là “các mối phúc thật”. Các mối phúc thật nhìn từ bên ngoài thì thấy không phải là phúc mà là bất hạnh: nghèo khó, đau khổ, bị bách hại. Ngay cả thái độ hiền lành, gây dựng hoà bình, vẫn bị coi là khờ dại, là tư thế của kẻ yếu. Nhưng chúng sẽ là phúc thật khi nhìn thấy đàng sau đó là Thiên Chúa. Chính những người không cậy dựa vào tài sản nhưng vào Thiên Chúa, những ai hiền lành, tác tạo hoà bình là những người không dựa vào quyền lực trần thế, nhưng sống giống như Thiên Chúa... Những người hiểu biết được tư tưởng của Thiên Chúa, sống hết mình cho Chúa, thì sẽ không bị bỏ rơi, nhưng có Thiên Chúa lo cho họ, bảo đảm cho hạnh phúc đích thực của họ.

Như vậy, để sống theo tinh thần của Tin Mừng, người ta cần có một đức tin mạnh mẽ, một đức tin được xác tín do có trải nghiệm về Thiên Chúa. Bấy giờ tín hữu mới hạnh phúc khi sống theo Tin Mừng và tin vững vàng vào Thiên Chúa luôn ở bên mình khi dám bước theo Ngài.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn