Sáng mắt, sáng trí và sáng lòng - Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay

Sáng mắt, sáng trí và sáng lòng - Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay

Sáng mắt, sáng trí và sáng lòng - Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay

SÁNG MẮT, SÁNG TRÍ VÀ SÁNG LÒNG 

1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay, 19/03/2023

Phụng vụ Chúa Nhật IV Mùa Chay nói với chúng ta rằng Chúa Kitô chính là “ánh sáng trần gian” (Ga 9,5). Niềm tin này cần thiết để người ta có thể đến với Chúa Kitô và đón nhận ơn cứu độ từ nơi Ngài. Mùa Chay dẫn chúng ta vào mầu nhiệm Vượt Qua để đón nhận ơn cứu độ từ Chúa Kitô, do đó cần đến niềm tin này.

Tin Mừng Gioan về việc Chúa Giêsu chữa người mù từ thuở lọt lòng mẹ làm rõ ra nhiều thứ ánh sáng. Anh mù được chữa cho sáng mắt thể lý, nhưng anh còn được đưa đi xa hơn, vì anh đã tin vào Chúa Kitô. Từ ngữ “nhìn thấy” trong Tin Mừng Gioan còn mang nghĩa là tin, tin vào Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ. Khi được chữa lành, anh đi từ niềm tin rằng Đức Giêsu là một tiên tri, tức là một con người được Thiên Chúa sai làm một nhiệm vụ (x. Ga 9,17), đến Đức Giêsu là người đến từ Thiên Chúa (x. 9,33) và cuối cùng, anh tin Đức Giêsu chính là Đấng Messia (x. 9,35-38). Từ ngữ “Con Người”, “người được sai đến” là những tước hiệu người Do Thái chỉ về Đấng Messia mà họ trông đợi. Anh này vừa sáng mắt, sáng trí, vừa sáng lòng nữa.

Còn các ông Pharisêô và những người lãnh đạo khác thì sáng mắt thể lý. Họ tưởng họ sáng mắt nên biết rõ về Đức Giêsu. Họ tưởng họ sáng trí vì họ hiểu biết Lề Luật thấu đáo. Nhưng họ lại “tối lòng”, là điều được Thánh Kinh gọi là “cứng lòng”. Họ cứng lòng trước Chúa Giêsu. Trong khi anh mù có thể sáng trí để lý luận cách chắc chắn rằng: người tội lỗi không thể làm cho người mù từ mới sinh sáng mắt được!

Người sáng mắt thấy những gì diễn ra trong cuộc sống, tưởng mình thông thạo sự đời nên kiêu ngạo. Người học nhiều tưởng mình sáng trí và ở trên người khác. Nhưng cả hai điều đó có thể làm cho họ trở nên những người không biết mở lòng ra, nên họ không đón nhận được Thiên Chúa và cũng không đón nhận được những người chung quanh. Sáng mắt, sáng trí phải đi đến giúp cho người ta sáng lòng; ngược lại, sáng lòng làm cho người ta hiểu biết về cuộc đời và về con người.

Sáng lòng giúp người ta biết nhìn sự đời, nhìn con người bằng đôi mắt của Thiên Chúa (bài đọc 1) và giúp cho người tin sống như con cái của ánh sáng (bài đọc 2).

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn