Sám hối cộng đoàn để cùng tiến bước - Chúa Nhật Tuần II - Mùa Vọng B

Sám hối cộng đoàn để cùng tiến bước - Chúa Nhật Tuần II - Mùa Vọng B

Sám hối cộng đoàn để cùng tiến  bước - Chúa Nhật Tuần II - Mùa Vọng B

SÁM HỐI CỘNG ĐOÀN ĐỂ CÙNG TIẾN BƯỚC

Is 40,1-5.9-11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Vọng B

08/12/2023

Vị tiên tri thi hành sứ mạng vào thế kỷ 6 tCN tại đất lưu đày, được người ta đặt tên là Isaia II vì lấy danh của tiên tri Isaia, người sống vào thế kỷ 8 tCN. Hôm nay, vị tiên tri của thế kỷ 6 loan báo về ngày Thiên Chúa sẽ giải thoát dân Do Thái lưu đày và đưa họ trở về quê hương.

“Có tiếng hô:

‘Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa,

giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng

cho Thiên Chúa chúng ta.’” (Is 40,3).

Để làm điều đó, người ta cần phải chuẩn bị con đường, san cho bằng những đồi cao, lấp cho đầy những hố sâu (x. 40,4). Điều này được vị tiền hô của Đức Giêsu gọi là sám hối (x. Mc 1,3-4).

Sám hối là dọn một con đường cho Chúa đến, và tất cả chúng ta được mời gọi cùng lên đường, bước vào hành trình đi về với Thiên Chúa. Vì thế, việc sám hối không dừng lại ở một hành vi cá nhân, như một việc đạo đức cá nhân, nhưng còn mang chiều kích cộng đoàn nữa, bởi vì tất cả chúng ta cùng một đoàn lữ hành, cùng đi với nhau. Không thể đi một mình được! Một tác giả đã viết rằng: đi vào của Nước Trời, Thiên Chúa sẽ hỏi: anh chị em của con đâu như Ngài đã hỏi Cain về em của ông.

Cùng một đoàn lữ hành, nếu tôi không thay đổi bản thân, thì không những khó khăn cho tôi mà còn cho mọi người nữa. Nếu tôi không nỗ lực đề cùng nhịp bước, mà cứ làm theo ‎ý mình hay thụ động, thì không những tôi ở bên lề vì tự loại mình ra, mà còn cản bước của anh chị em nữa. Việc sám hối mà Giáo Hội hôm nay mời gọi, mang ‎ý nghĩa cộng đoàn. Hãy nhịp bước cùng nhau và hãy thay đổi chính mình, để có thể cùng sánh bước với người khác.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn