Quy tụ bằng sự tự hiến - Chúa Nhật Tuần XVI - Mùa Thường Niên B

Quy tụ bằng sự tự hiến - Chúa Nhật Tuần XVI - Mùa Thường Niên B

Quy tụ bằng sự tự hiến - Chúa Nhật Tuần XVI - Mùa Thường Niên B

Quy tụ bằng sự tự hiến

Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34

Chúa Nhật Tuần XVI - Mùa Thường Niên B

21/07/2024

 

Dân Chúa được ví như đoàn chiên mà Chúa là mục tử. Nhưng khi Đức Chúa giao trách nhiệm cho các vị lãnh đạo Do Thái, để họ nhân danh Chúa mà hướng dẫn đoàn chiên, thì họ lại làm phân tán hơn là quy tụ! Thiên Chúa yêu qu‎ý đoàn chiên của Ngài, nên hứa sẽ cho một người xuất thân từ dòng dõi Đavít đến để quy tụ dân Ngài (xem Giêrêmia trong bài đọc 1). Lúc khác, Thiên Chúa lại nói chính Ngài sẽ chăn dắt chiên của mình (x. Ed 34,15). Và Đức Giêsu chính là người được Thiên Chúa hứa hẹn, chính là vị Thiên Chúa đến quy tụ dân Ngài.

Cảm xúc rất lớn của Đức Giêsu là thấy dân chúng như chiên không có người chăn, và vì thế mà Ngài giảng dạy, chữa lành người này, gặp gỡ người kia, huấn luyện người nọ (x. Mc 6,34). Đức Giêsu thể hiện tấm lòng của Thiên Chúa. Ngài không loại bỏ ai dù họ tội lỗi. Chỉ có những người tự phụ rằng mình hiểu biết, mình đạo đức thì mới không đón nhận, chống báng và loại trừ Ngài, chứ Ngài không loại bỏ ai.

Cách thức quy tụ dân Thiên Chúa của Đức Giêsu là tự hiến chính mình. Những người được đặt là mục tử trên dân mà lại làm phân tán đoàn chiên là những người đi tìm kiếm chính họ. Còn Đức Giêsu, khi tự hiến chính mình, Ngài quy tụ đoàn chiên. Sự tự phụ làm người Do Thái loại trừ các dân khác, thì Đức Giêsu lại tự hiến trên thập giá để quy tụ cả hai, dân Do Thái và các dân tộc khác. “Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hoà giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét. Người đã đến loan Tin Mừng bình an” (Ep 2,16-17).

Nhìn lại những chia rẽ nơi thế giới loài người, ngay cả giữa các gia đình, các cộng đoàn kitô hữu, người ta đều tìm thấy thái độ quy hướng về chính mình. Người ta chỉ tìm kiếm mình, muốn khẳng định mình, tìm lợi ích bản thân hay phe nhóm mình..., và điều đó đã sinh ra thù ghét và loại trừ nhau.

Làm sao để tìm thấy sự hòa điệu giữa bản thân và tha nhân, giữa cá nhân và cộng đoàn, thì đó mới là con đường của Thiên Chúa. Trong một cộng đoàn lục đục thì cá nhân không chung tay được. Ngược lại, khi cá nhân cảm thấy đối kháng với người khác, với cộng đoàn, thì không thể có sự quy tụ trong cộng đoàn được. Hãy sống sự tự hiến cho người khác, đó là bí quyết của Đức Giêsu Kitô để làm cho dân Chúa được quy tụ.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn