Phục Sinh an bình - Chúa Nhật Phục Sinh B

Phục Sinh an bình - Chúa Nhật Phục Sinh B

Phục Sinh an bình - Chúa Nhật Phục Sinh B

PHỤC SINH AN BÌNH

Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4

Ga 20,1-9

Chúa Nhật Phục Sinh B

31/03/2024

Những cuộc chiến thắng của loài người thường đi kèm với những tàn phá, chết chóc. Người cười ha hả vì chiến thắng, kẻ thì khóc than vì chết chóc, biệt ly! Nhưng cuộc chiến thắng của Đấng Phục Sinh thì hoàn toàn khác: thật bình an!

Tin Mừng Gioan kể hai ông Phêrô và Gioan nhìn thấy ngôi mộ trống với những băng vải liệm và khăn che đầu được xếp lại và để riêng ra. Không phải là một vụ trộm xác. Việc sống lại của Chúa Giêsu cũng không phá đổ, gây lộn xộn! Cũng không có cuộc thần hiện chói loà và đầy sấm sét gây sợ hãi như một vài hoạt cảnh người ta trình bày! Khi ông Phêrô trình bày cho gia đình ông Cornêliô bằng chứng về sự sống lại của Chúa Giêsu thì cũng đơn giản, đó là Ngài đã hiện ra với các tông đồ và cùng ăn uống với các ông. Thật là giản dị và bình an!

Tại sao sự sống lại của Chúa Giêsu lại mang nét bình an đó? – Bởi vì đó là sự chiến thắng ác thần, kẻ là nguồn gốc của giết chóc, huỷ diệt và loại trừ. Khi rao giảng, Đức Giêsu đã là người mang lại sự chữa lành, thì khi phục sinh, Ngài cũng là người loan báo ơn tha thứ của Thiên Chúa.

Sống mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô là sống sự sống mới của Ngài “đang tiềm tàng” (Cl 3,3) và sẽ thành toàn vào thời sau hết. Đời sống này sẽ luôn tìm kiếm “những gì thuộc thượng giới” (Cl 3,1). Những điều thuộc hạ giới thì thấp hèn, gồm những giành giật, ghen ghét, áp đặt, loại trừ… Còn những điều thuộc thượng giới thì đầy tình thương, hoà giải, chữa lành, luôn hy vọng những điều tốt lành nơi người khác.

Hãy trở thành chứng nhân của Đấng Phục Sinh bằng cách gieo bình an, niềm vui và gieo niềm hy vọng.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn