Phàm nhân đáng gì, mà Chúa lưu tâm! Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi

Phàm nhân đáng gì, mà Chúa lưu tâm! Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi

Phàm nhân đáng gì, mà Chúa lưu tâm! Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi

Phàm nhân đáng gì, mà Chúa lưu tâm! 

Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20 

Lễ Chúa Ba Ngôi, Chúa Nhật 26/05/2024

Mầu nhiệm Thiên Chúa, trong đó có mầu nhiệm Ba Ngôi, vượt xa trí hiểu nhân loại. Những gì Thiên Chúa mạc khải cho con người về chính Ngài chỉ là một phần nhỏ nhằm lợi ích cho ơn cứu độ của con người mà thôi. Vì thế, chúng ta sẽ suy tư về những bài Lời Chúa được nghe hôm nay theo ý hướng đó.

Lúc cuối đời, nhìn lại những gì Đức Chúa đã làm cho Dân trong suốt hành trình về đất hứa, ông cụ Môsê đã hết sức ngỡ ngàng và đầy tâm tình tri ân. Ông trình bày lại cho dân thấy điều đó: “Anh em cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh em, từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất; cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia: có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng?” (Đnl 4,32). Thiên Chúa chọn dân Israel làm Dân của Ngài và yêu thương họ.

Nhưng điều còn kỳ diệu hơn nữa mà ông Môsê không còn sống để trải nghiệm, đó là con người được chọn làm con cái của Thiên Chúa. Điều này được thực hiện nhờ Ngôi Lời làm người. Vừa là Chúa vừa là con người, Đức Giêsu Kitô đã làm cho con người trở thành em của Ngài và thành con của Thiên Chúa, cùng được dự phần của người con như Ngài. Thánh Thần tham dự vào công trình này, làm cho con người có được trải nghiệm như người con khi gọi Thiên Chúa là “Abba! Cha ơi!”. Ba Ngôi Thiên Chúa cùng chung tay cho hạnh phúc của con người, cho hạnh phúc của những người con của Thiên Chúa.-

Những điều này đã được thực hiện và đang từng ngày đi về sự hoàn tất. Để đi hành trình này, chúng ta cần sống như những môn đệ của lời của Đức Giêsu Kitô (x. Mt 28,19-20). Nghe lời Ngài như của Vị Thầy Duy Nhất, đầy khôn ngoan và thực hiện lời ấy. Từ đó, chúng ta sẽ từng ngày lớn lên như những người con nhờ ơn của Thánh Thần: “chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa.” (Rm 8,23).

“Lạy Chúa, con người có là chi, mà Chúa cần biết đến?

Phàm nhân đáng là gì, mà Chúa phải lưu tâm?” (Tv 144,3)

Chúng con chỉ có thể nói lên sự ngỡ ngàng trước tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng con. Và chúng con sẽ cố gắng từng ngày sống như những người con của Thiên Chúa và như anh chị em của nhau.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn