Niềm vui có giá trị loan báo Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên

Niềm vui có giá trị loan báo Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên

Niềm vui có giá trị loan báo Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên

NIỀM VUI CÓ GIÁ TRỊ LOAN BÁO TIN MỪNG

G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23

Mc 1,29-39

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên

04/02/2024

Cách nhìn của tác giả sách Gióp, dù rất hiện sinh, nhưng cũng mang nặng tính chất tiêu cực về cuộc đời: đầy những đau khổ, như kiếp nô lệ, không có niềm hy vọng, chỉ mong sớm qua khỏi cuộc đời! Tác giả sáng tác câu chuyện ông Gióp và gửi vào nhân vật này cái nhìn của mình, của một người sống trong gian đoạn chưa có niềm tin vào sự sống mai sau, chưa tin vào sự sống vĩnh cửu và niềm hạnh phúc bên Thiên Chúa!

Trong cái nhìn của niềm tin vào sự sống mai sau, vào ngày Chúa Kitô trở lại, thánh Phaolô có cái nhìn khác về cuộc đời. Cái nhìn lạc quan ấy được diễn tả một phần qua cách nói về sứ vụ loan báo Tin Mừng của ngài. Mới đọc qua thì có vẻ như sứ vụ ấy là một việc bị buộc phải làm, nhưng đọc kỹ hơn thì thấy đó là niềm vui của người đã gặp được niềm vui của Tin Mừng và người ấy vui tươi khi loan báo Tin Mừng ấy, nên ngài không muốn nhận bổng lộc gì từ việc rao giảng ấy, mà còn sẵn sàng đón nhận những cùng khốn để loan báo Tin Mừng cho anh chị em của mình.

Niềm vui loan báo Tin Mừng cũng được nhìn thấy nơi Đức Giêsu. Người mang sự chữa lành, không dừng lại nơi những người ái mộ mình, và muốn loan báo Tin Mừng cho nhiều người hơn nữa. Ở đây, chúng ta nhìn thấy niềm vui khi loan báo Tin Mừng cũng có giá trị loan báo Tin Mừng. Tin Mừng trở thành niềm vui nơi người đón nhận và họ trở thành người vui tươi và hăm hở đi loan báo Tin Mừng hạnh phúc ấy đến cho mọi người.

Nhiều khi kitô hữu chưa cảm nhận được niềm vui của Tin Mừng, nên chưa thể loan báo Tin Mừng với niềm vui. Điều này có nguồn gốc từ việc chưa xác tín được lối sống của Tin Mừng là sự giải thoát cho mình, chưa đủ tin và trải nghiệm rằng sống những lời Chúa dạy là tốt nhất cho mình, là mang lại cho đời mình hạnh phúc. Tất cả những điều ấy khiến cho kitô hữu làm việc tông đồ với thái độ nhọc mệt, cằn nhằn, thiếu sáng kiến, thiếu năng động... Cuối cùng, việc loan báo Tin Mừng dừng lại ở những lời lẽ ngoài môi miệng, ở những phong trào chóng qua. Không cảm nhận được hạnh phúc của Tin Mừng thì không thể loan báo Tin Mừng. Chính cuộc đời hạnh phúc vì bước theo Chúa Giêsu của Tin Mừng đã là “lời” loan báo Tin Mừng sống động rồi! Hãy sống hạnh phúc đi rồi hãy loan báo về niềm hạnh phúc!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn