Nhìn và thấy, nghe và hiểu
Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17
Thứ Năm Tuần XVI - Mùa Thường Niên, 23/07/2026
Người ta chế ra kính viễn vọng để nhìn thấy những vật ở xa, ở rất xa, hoặc kính hiển vi để nhìn những vật nhỏ, rất nhỏ. Có những loại kính để nhìn thấy ban đêm nữa. Nhưng oái oăm thay, Đức Giêsu lại nói có khi người ta nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu! Mà đó là những điều xảy ra hàng ngày, ngay trước mắt mọi người, nhưng người ta cũng không thấy và không nghe!
Vậy phải chăng là do lòng người không muốn nhìn ra và không muốn nghe thấy? Khi dùng những loại kính ở trên là người ta đã có ý muốn thấy, nên khi nhìn thì thấy. Khi nhìn những điều không muốn nhìn thì người ta không thấy, khi nghe những điều không muốn nghe thì người ta không hiểu. Nhưng như thế là người ta đã nhìn và đã nghe thì mới biết đó là điều muốn nhìn, muốn nghe hay không chứ?! Vậy, mấu chốt của vấn đề là ở chỗ muốn hay không.
Nhưng tại sao người ta không muốn? Thưa vì người ta đã có chọn lựa rồi. Người ta muốn chọn lựa điều khác nên không muốn thấy, không muốn hiểu điều mình không chọn lựa. Nhưng điều đáng tiếc hơn nữa là người ta chỉ muốn chọn lựa điều thấy được trước mắt, tìm lợi ích trước mắt. Và do đó mà đi đến tình trạng tiên tri Giêrêmia nói thay cho Thiên Chúa rằng: “Chúng đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh để làm những hồ nứt rạn, không giữ được nước.” (Gr 2,13). Ông Giêrêmia nói rằng thái độ này cũng thấy ở nơi các tư tế, các chuyên viên luật, các mục tử nữa (x. Gr 2,8)!
Người hời hợt thì chỉ thấy, chỉ hiểu cái trước mắt và chỉ chọn những điều chóng qua. Còn người sâu sắc, người có đức tin, thì biết suy nghĩ sâu xa hơn, chọn điều căn cơ hơn, và luôn luôn dựa trên Thiên Chúa, thì có thể thấy và hiểu những điều sâu xa hơn.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn