Thánh Thể: Nguồn mạch của đời sống hiệp hành - Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên, 18/07/2026

Thánh Thể: Nguồn mạch của đời sống hiệp hành - Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên, 18/07/2026

Thánh Thể: Nguồn mạch của đời sống hiệp hành - Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên, 18/07/2026

"Bởi vì chỉ có một tấm bánh,

và tất cả chúng ta cùng chia sẻ một tấm bánh ấy,

nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể."

(1 Cr 10,16-17)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cảm tạ Chúa đã đến với tâm hồn chúng con, dù chúng con biết mình không xứng đáng được đón rước Chúa. Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu rằng: "Tôi nài xin anh em hãy để cho Thiên Chúa làm hòa với anh em."

Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa, còn chúng con là những kẻ tội lỗi. Thế nhưng, chính Chúa lại là Đấng bước đến trước. Chính Chúa nài nỉ chúng con đón nhận ơn tha thứ và làm hòa với Chúa. Thực sự, chúng con không hiểu được Chúa là Đấng như thế nào. Nếu suy nghĩ theo cách của con người, chúng con có thể nói rằng Chúa đã hạ mình, đã chấp nhận mọi sự để đến với chúng con, để tha thứ cho chúng con. Nhưng đó chỉ là cách nói theo nhân loại. Còn nơi Chúa, dù chúng con yếu đuối và tội lỗi, Chúa vẫn vui vẻ đến với chúng con. Chúa hạnh phúc khi được ở với chúng con. Lạy Chúa, chúng con thật sự không hiểu được tình yêu của Chúa, bởi vì tâm hồn chúng con không nghĩ như vậy, cũng không muốn sống như vậy. Vì thế, chúng con không thể hiểu được một Thiên Chúa lại cư xử với con người bằng một tình yêu lạ lùng đến thế.

Lạy Chúa, trong tương quan với anh chị em mình, chúng con không có đủ lòng khiêm hạ. Vì thế, những xích mích giữa chúng con vẫn cứ tồn tại. Chúng con luôn nghĩ rằng mình đúng, còn người khác sai. Cuối cùng, chúng con cứ sống bên cạnh nhau mà không thể hòa giải, không thể đến với nhau. Lạy Chúa, tại sao Chúa đối xử với chúng con lại khác biết bao so với cách chúng con đối xử với nhau?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin tha thứ cho chúng con. Chúng con đã đón nhận biết bao lòng thương xót của Chúa, thế mà lại đối xử với nhau bằng lý lẽ, bằng sự cay nghiệt và khắt khe. Lạy Chúa, thực sự chúng con không xứng đáng với tình yêu của Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Và xin cho chúng con cũng biết can đảm xin lỗi anh chị em mình, vì nhiều khi chúng con đã sống căng thẳng, khép kín và thiếu yêu thương đối với họ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nghiền ngẫm về một Thiên Chúa đã hạ mình xuống để đến với chúng con, để tha thứ, yêu thương và trân trọng chúng con. Xin cho hình ảnh tuyệt đẹp ấy thấm sâu vào tâm hồn chúng con, để rồi chúng con cũng biết mềm lòng hơn trong tương quan với anh chị em.

Lạy Chúa, Giáo Hội đang đặt rất nhiều hy vọng nơi chúng con. Giáo Hội mong muốn được đổi mới trong thiên niên kỷ thứ ba, để trở thành một Giáo Hội hiệp hành. Nhưng đó không chỉ là công việc của Rôma hay của một ai đó ở nơi xa. Đó phải là công việc của chính mỗi người chúng con. Bởi vì nếu chúng con không biết quảng đại với nhau trong đời sống hằng ngày, thì sẽ không thể xây dựng được một Giáo Hội hiệp hành.

Lạy Chúa, Giáo Hội đang thao thức, và Giáo Hội ký thác những thao thức ấy nơi từng người chúng con. Xin cho chúng con biết hiểu, biết cảm nhận những thao thức ấy, để chúng con dám thay đổi chính mình: thay đổi cách sống, thay đổi tương quan với những người chung quanh. Và từ sự thay đổi của từng cá nhân, cộng đoàn của chúng con sẽ được đổi mới; từ những cộng đoàn được đổi mới ấy, dung mạo của Giáo Hội cũng sẽ được đổi mới.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã đến với chúng con qua Bí tích Thánh Thể và vẫn hằng ngày ở lại với chúng con. Chính nơi Bí tích Thánh Thể, những yếu đuối, những bực mình, nóng nảy, những ghen ghét, thù hận của chúng con được đặt trước lòng thương xót vô biên của Chúa. Xin cho chúng con từng ngày được biến đổi, được đổi mới tâm hồn mình, để dần dần rũ bỏ sự thù hận, ghen ghét và né tránh; để chúng con có được một trái tim mới, một trái tim biết yêu thương, biết khiêm hạ, hiền lành và đầy lòng nhân ái đối với mọi người. Amen