Người Mẹ không chết mà vẫn tử đạo !
Hr 5,7-9; Ga 19,25-27
Thứ Hai 15/09/2025, Đức Mẹ sầu bi
Lời ca Alleluia hôm nay kêu lên: “Vinh phúc thay Đức Trinh Nữ Maria, Đấng không phải chết mà được lãnh cành thiên tuế tử đạo gần bên thập giá Chúa.” Ngày hôm sau lễ Suy tôn Thánh Giá là ngày nhớ đến thập giá trong cuộc đời Đức Maria, Mẹ của Đức Giêsu. Đức Giêsu đổ máu trên thập giá, còn Đức Maria thì đổ máu trong tim. Nỗi đau này của Mẹ mang ý nghĩa tử đạo vì Mẹ hiệp thông với đau khổ của Đức Giêsu, Con của Mẹ.
Sự hiệp thông này không do việc đứng bên thập giá, nhưng do thái độ nội tâm giống như Đức Giêsu trong cuộc khổ nạn. Thư Hipri viết rằng thái độ vâng phục thánh ý Chúa Cha đưa Đức Giêsu đến tình trạng thập toàn và trở thành nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Như vậy, thái độ của Đức Maria trong biến cố này cũng là sự tuân phục thánh ý Thiên Chúa khi hiến dâng con một yêu dấu của mình. Những cách diễn tả của phim ảnh có thể trình bày nét đau đớn hay sự gào thét của Đức Giêsu trên thập giá cũng như của Đức Maria dưới chân thập giá, nhưng điều chắc chắn là cả hai đều chung một lòng muốn thực hiện thánh ý Chúa Cha nhằm mang lại ơn cứu độ của nhân loại.
Như vậy, cốt lõi của sự tử đạo không phải là cái chết thể lý, nhưng là chết đi cho ý riêng để nhường chỗ cho thánh ý yêu thương của Thiên Chúa. Việc từ bỏ chính mình này không phải là không đau đớn và lại thiết thực với hết mọi tín hữu, bởi vì không phải ai cũng chết vì đạo nơi thân xác. Từ góc nhìn khác, tử đạo theo nghĩa từ bỏ ý riêng và do tình yêu, thì phải thực hiện hàng ngày và kéo dài đến cuối đời, thì đó là một thách thức không nhỏ! Nhiều khi sống đời kitô hữu, đời thánh hiến, là thừa tác viên của Giáo Hội… nhưng người ta sống theo ý riêng nhiều lắm, có khi còn coi đó là cơ hội để thể hiện chính mình nữa. Nhiều khi làm việc cho Chúa và Giáo Hội, có khi trên danh nghĩa là đi tu đấy, nhưng người ta lại sống đầy ghen ghét!!! Đúng là dã tràng xe cát biển đông! Làm nhiều lắm, nhưng hoài công!
Đức Maria đứng dưới chân thập giá như người mẹ hiến tế với cả con tim của người mẹ.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn