Người khôn lựa cá - Chúa Nhật Tuần XVII - Mùa Thường Niên A

Người khôn lựa cá - Chúa Nhật Tuần XVII - Mùa Thường Niên A

Người khôn lựa cá - Chúa Nhật Tuần XVII - Mùa Thường Niên A

Người khôn lựa cá

1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52

Chúa Nhật Tuần XVII - Mùa Thường Niên A

26/07/2026

Nước Trời được Đức Giêsu ví như người lựa cá trên bờ biển, cá tốt thì bỏ vào giỏ, cá xấu thì quăng vào nơi bị tiêu diệt. Bằng hình ảnh đó, tôi nhìn về các hình ảnh khác nơi các bài đọc hôm nay.

Vua Salômôn được coi là hình ảnh tiêu biểu của sự khôn ngoan Do Thái, đến độ những sách thuộc dạng những lời khuyên khôn ngoan đều được gán tên ông vào, dù sự thật ông không phải là tác giả. Nhưng chuyện xảy ra, sau thời gian đầu cai trị, ông đi kết hôn với công chúa các nước ngoại giáo chung quanh để mưu cầu lợi ích cho quốc gia, đã đưa đến tình trạng du nhập các thần tượng ngoại lai vào việc thờ phượng của người Do Thái! Sự khôn ngoan phàm trần này đã làm mất đi sự khôn ngoan thần linh được ban cho ông thuở ban đầu nhờ biết khiêm hạ và lắng nghe Thiên Chúa cũng như biết nghe tha nhân. Ông không biết lọc lựa sự khôn ngoan bằng niềm tin vào Đức Chúa nên ông trở nên kẻ dại khờ, gây ra hậu quả của việc chia đôi đất nước sau đó!!! Còn người phát hiện kho báu trong ruộng và vị thương gia tìm được ngọc quý là những người khôn ngoan khi biết đâu mới thực sự là điều đáng quý hơn để biết hy sinh những điều còn lại.

Chính Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô là Đấng đã chọn lựa con người và làm cho họ trở thành những người em của Đức Kitô, mặc dù họ tội lỗi. Vậy thì, sự khôn ngoan của con người phải là chọn lựa Đức Giêsu Kitô và muốn trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Đó mới thực sự là kho tàng quý giá nhất.

Khi mới là kitô hữu, khi mới có gia đình riêng, khi mới đi tu, người ta chọn lựa Đức Kitô và giáo huấn của Ngài, chọn lựa những người sống chung với mình. Nhưng khi đã quen với đời sống gia đình, với đời sống thánh hiến, người ta lại dần dần chọn lựa chính mình, chọn lựa cái tôi ích kỷ, chọn lựa sự hưởng thụ, dễ dãi cho mình, chọn lựa sự thu vén cho bản thân... Mọi sự trở nên bất an, bất ổn, người ta đối kháng với nhau... Cuối cùng, là sự sụp đổ!!!

Thiên Chúa chọn con người chứ không chọn thành tựu. Ngài không chọn vinh quang nhưng chọn sự hy sinh để cứu độ con người. Vậy thì sự khôn ngoan của con người nằm ở đâu? Chị Marthe Robin nói:

“Vinh quang dành cho Thiên Chúa; niềm vui dành cho tha nhân; còn hy sinh dành cho tôi.” (Gloire à Dieu… Joie au prochain… Sacrifice pour moi).

Chọn lựa người chung quanh để hiệp hành, đó mới là sự khôn ngoan mang lại hạnh phúc cho cuộc đời.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn