Mùa Vọng: Tuần III - Tương tác và phong phú của những khác biệt

Mùa Vọng: Tuần III - Tương tác và phong phú của những khác biệt

Mùa Vọng: Tuần III - Tương tác và phong phú của những khác biệt

1. Khám phá công trình tạo dựng

Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong sự đa dạng và phong phú. Những khác biệt đó được đặt hài hoà với nhau và bổ túc cho nhau. Ngày thứ sáu, tuy dù tạo dựng nên người phụ nữ đẹp như vậy, không thấy Chúa khen cô ấy -hoặc Ngài khen thầm trong bụng chăng- mà khen sự hài hoà của toàn thể công trình tạo dựng: “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp!” (St 1,31). Khi Adam xin thêm một người nữa, thì ông xin người bổ túc cho ông, và Thiên Chúa cũng ban cho ông một người khác với ông, đó là một phụ nữ. Sẽ là một nỗi thất vọng lớn lao nếu Thiên Chúa lại đưa đến cho Adam một Adam nữa giống y như ông! Và nếu như thế thì cũng không có “sự sinh sôi nẩy nở”, không có sự phát triển. Sự hài hoà giữa những khác biệt là điều cần khám phá trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Thiên Chúa làm nên các thụ tạo là thành phẩm “handmade”, nên mỗi thành phẩm đều khác biệt nhau. Thật là kỳ diệu!

Cain ngu dốt không biết khám phá kỳ công thần linh nên khó chịu trước khác biệt của đứa em và loại trừ nó. Sự ghen tị làm xấu xí kỳ công của Thiên Chúa! Khi muốn làm cho mọi sự trở nên đơn điệu, con người ta không “khám phá” mà chỉ “phá đổ” kỳ công của Thiên Chúa!

2. Hãy ca tụng sự kỳ diệu của công trình thần linh

Người ta thường bị khựng lại bởi những khác biệt của người khác và nhìn những khác biệt như là một tình trạng tồi tệ mà tôi bất đắc dĩ phải chịu đựng! Những xung đột trong gia đình, trong cộng đoàn hầu hết đều do không biết vận hành những khác biệt của các thành viên.

Thiên Chúa không dựng nên sự khác biệt để bắt chúng ta chịu đựng “hầu đền tội ở đời này cho được hưởng hạnh phúc vô cùng đời sau”! Người ta đang hạ giá kỳ công của Thiên Chúa khi nghĩ như vậy! Thiên Chúa tạo nên những khác biệt để cho chúng tương tác với nhau và do đó, các thụ tạo góp một tay với Thiên Chúa để làm nên sự phong phú, để “sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất”! Nhưng khốn nỗi khi loại trừ những khác biệt, khi bất đắc dĩ phải chấp nhận những khác biệt, người ta sống trong tình trạng “triệt sản”!

Những khác biệt phải có giá trị của chúng qua việc bổ túc cho nhau. Cần phải khám phá điều này, một khám phá mang tính hiện sinh của cuộc sống hàng ngày và của mỗi người. Không biết khám phá điều này tức là chê bai kỳ công của Chúa. Biết vận hành cho sự bổ túc, biết tìm sự tương tác và làm nên sự phong phú của những khác biệt chính là lời ca tụng kỳ công của Thiên Chúa bằng chính cuộc sống của mình.

Laudate Deum, hãy ca ngợi Chúa!