Một vòng trái đất

Một vòng trái đất

Một vòng trái đất

MỘT VÒNG TRÁI ĐẤT

“Nếu Chúa là mặt trời, con mong làm trái đất”. Mặt trời thì luôn ở đó để chiếu sáng, còn trái đất thì luôn xoay quanh mặt trời. Trái đất luôn quay đều và quay tròn làm cho nó luôn được vận chuyển và duy trì lâu dài theo thời gian. Một vòng trái đất luôn có ánh sáng và bóng tối giao nhau. Trái đất không chỉ quay một vòng rồi ngừng lại, mà nó quay nhiều vòng, mỗi một vòng tạo nên một ngày sống cho vạn vật ở trong vũ trụ này. Con người dựa vào đấy để có thể tính được thời gian mà duy trì sự sống.

Con người được đặt để vào trong vũ trụ này để làm gì? Phải chăng cuộc đời con người cũng xoay vần giống như trái đất này? Tất cả đều nằm trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Kiếp người nơi dương thế ai cũng phải đối diện với thực tại trần gian có ánh sáng và bóng tối đan xen nhau. Ánh sáng làm cho ta thấy rõ và chính ánh sáng đem lại cho ta sức sống. Bóng tối của màn đêm thật tối tăm, chẳng có ai muốn bóng tối bao phủ quanh mình, bởi tối tăm ta không thấy được đường đi, không thấy được những gì đang ở quanh mình. Bóng tối dễ làm cho người ta sợ hãi. Tuy bóng tối có tồn tại trong đời người, thế nhưng, chẳng có đêm tối nào cứ kéo dài mãi, chẳng có bóng tối nào cứ tối tăm mãi. Qua đêm đen, ánh sáng ban mai sẽ xuất hiện và chiếu sáng cho một ngày sống mới. Cuộc đời con người tuy phải trải qua những đêm tối của hành trình đức tin, thế nhưng trong niềm tin vào Chúa Kitô, ta không bị rơi vào tình trạng tuyệt vọng, bởi Chúa Kitô là ánh sáng đã đến thế gian. Ngài đã đẩy lui bóng tối và đem lại cho ta ánh sáng của sự sống mới. Ánh sáng này sẽ luôn chiếu soi cho ta suốt cả cuộc đời.

Nếu Chúa là mặt trời, con mong làm trái đất, làm trái đất để luôn xoay quanh mặt trời, xoay quanh những vầng tia sáng rạng ngời của ánh mặt trời.

Marie Consacrée Diệu