Một Giáo Hội nghèo cho người nghèo
Hc 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14
Chúa Nhật Tuần XXX - Mùa Thường Niên C, 26/10/2025
Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc lại sự kiện là vài ngày sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Phanxicô đã nói rằng: “Tôi mong muốn biết bao một Giáo Hội nghèo và vì người nghèo!”. Đức Lêô XIV cũng chia sẻ cùng thao thức này nên vừa cho ban hành tông huấn “Ta đã yêu thương ngươi/ Dilexi te” để khai triển về tình yêu dành cho người nghèo dưới nhiều hình thức khác nhau (xem số 35). Đoạn sách Huấn Ca được đọc hôm nay cho thấy Thiên Chúa đứng về phía người nghèo, bảo vệ họ. Đức Phanxicô cũng cho thấy việc Giáo Hội cần chọn lựa phục vụ người nghèo bởi vì điều này thuộc về niềm tin kitô giáo: “đức tin của chúng ta vào Chúa Kitô, Đấng đã trở nên nghèo khó và luôn gần gũi với người nghèo và những người bị ruồng bỏ, là nền tảng cho mối quan tâm của chúng ta đối với sự phát triển toàn diện của những thành viên bị lãng quên nhất trong xã hội.” (Tông huấn “Niềm Vui Tin Mừng”, số 186).
Trong thư thứ hai gửi cho người môn đệ Timôthê, ông Phaolô cho thấy chính ngài cũng là người nghèo theo nghĩa là người bị bách hại trong một xã hội muốn loại trừ các kitô hữu. Dụ ngôn của Chúa Giêsu về hai người lên Đền Thờ cầu nguyện cho thấy thêm một khía mạnh khác của người nghèo là chính những người tự phong cho mình là đạo đức lại là người lên án để loại trừ người khác!
Khi nói về một Giáo Hội nghèo, chúng ta không nói theo kiểu lên án nhau, nhưng nói cho nhau thấy lời mời gọi thiết tha của Chúa dành cho Giáo Hội. Có thể vào mỗi thời, các kitô hữu có cách suy nghĩ để thể hiện khuôn mặt của Giáo Hội cách khác nhau. Thời đại hôm nay, giữa một thế giới rất nhiều bất công và những người thấp cổ bé miệng bị loại trừ ra bên lề, Giáo Hội được mời gọi nhìn lại mình và thể hiện mình cách thích hợp để phục vụ cho con người trong thế giới hôm nay. Và như thế, mỗi cộng đoàn đức tin và mỗi tín hữu được mời gọi nhìn lại chính mình, thay đổi chính mình để sống đức tin trong hoàn cảnh hiện tại.
Hành vi chiêm ngắm Trái Tim của Thiên Chúa phải làm cho trái tim kitô hữu rung động trước tha nhân, nhất là những người nghèo dưới nhiều hình thức khác nhau, để không bao giờ mình trở thành “người truy sát”, người lên án và loại trừ người khác hay là vì thái độ gây sát thương của mình mà làm người khác phải tự rút vào một góc tối nào đó để tự vệ! Đáng buồn là điều này không hiếm hoi đâu!
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô, xin làm cho chúng con cháy lửa yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn