Biết điều
Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59
Thứ Sáu Tuần XXIX - Mùa Thường Niên, 24/10/2025
Biết điều ở đây không có nghĩa là biết ăn, biết ở với người khác, nhưng là thái độ biết điều trong đức tin, và thái độ biết điều ấy lại được diễn tả trong đời sống ngày thường.
Ý nghĩa của đoạn trích Tin Mừng Luca hôm nay là lời mời gọi nhận biết Đức Giêsu chính là Đấng Messia để tin vào Ngài, chứ không phải là chuyện dự báo thời tiết: “mưa tới nơi rồi” hay “trời sẽ oi bức” (Lc 12,54-55). Người ta cần biết suy nghĩ trước những lời Đức Giêsu nói, trước những việc Ngài làm để nhận biết Ngài là Đấng được Thiên Chúa sai đến: “Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” Lc 12,56).
Cách trình bày của Đức Giêsu lại dùng những chuyện trong thiên nhiên, những chuyện đời thường. Điều này, dù có thể không phải là dụng ý của Đức Giêsu đi chăng nữa, thì vẫn có thể giúp người ta suy nghĩ. Người ta nhận biết Thiên Chúa và hoạt động của Ngài không chỉ ở nơi các cuộc thần hiện đáng sợ, nhưng còn nơi những chuyện xảy ra hàng ngày, rất đơn sơ và giản dị. Và đây mới là vấn đề. Khi Đức Giêsu đến với dân chúng như một người giản dị, là con ông Giuse thợ mộc và bà Maria nội trợ, thì người ta không trân trọng, không lắng nghe và không biết suy nghĩ về những lời nói, những việc Ngài làm ngay trước mắt! Cho nên thái độ không biết điều của đời thường này đưa đến thái độ không biết điều về mặt đức tin, và người ta từ khước người của Thiên Chúa, hành động của Thiên Chúa.
Sống thánh thiện thì giản dị lắm và ở nơi đời thường. Người thuộc về Thiên Chúa thì nhận ra những điều, những người đến từ Thiên Chúa; còn người thuộc về trần thế thì chỉ nhìn thấy những điều trần tục và hành động theo kiểu phàm trần!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn