Toàn bộ con người thuộc về Thiên Chúa - Thứ Tư Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Toàn bộ con người thuộc về Thiên Chúa - Thứ Tư Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Toàn bộ con người thuộc về Thiên Chúa - Thứ Tư Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Toàn bộ con người thuộc về Thiên Chúa

Rm 6,12-18; Lc 12,39-48

Thứ Tư Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

22/10/2025 Thánh Gioan Phaolô II

Ngay trong thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, dân chúng đã hô vang: “Xin phong thánh ngay” (Santo subito). Mà lúc ấy, tâm tư của mọi thành phần dân Chúa dường như đều đồng lòng như thế. Trong suốt 27 năm giáo hoàng của ngài, qua các giáo huấn và đời sống của ngài, người ta nhìn ngài như một vị thánh. Đó thực sự là một con người với toàn bộ đời sống hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và dâng hiến toàn bộ con người và cuộc sống cho đến chết để phục vụ cho Nước Thiên Chúa.

Thái độ tỉnh thức đợi chủ về mà Đức Giêsu nói đến trong Tin Mừng hôm nay là thái độ luôn sẵn sàng, vì không biết giờ này chủ trở về. Cách nói ấy diễn tả toàn thể con người và cuộc sống của người đầy tớ trong thái độ sẵn sàng, luôn sống cho ông chủ, chứ không chỉ những khi chủ sắp về. Thái độ của người quản lý luôn ở trong trách nhiệm, không “chè chén say sưa, đánh đập người khác”!

Thái độ này được phản ánh nơi tư tưởng của thánh Phaolô trong bài đọc 1: người bước ra từ kiếp nô lệ cho sự dữ, bước ra từ “cõi chết” thì sống hoàn toàn cho Thiên Chúa, cả thân xác lẫn tâm hồn. Dù là không còn tìm sự công chính theo Lề Luật nữa, nhưng cũng không vì thế mà sống vô kỷ luật, “buông tuồng mất nết”, nhưng toàn bộ cuộc sống đều là “nô lệ cho sự công chính”, cho Thiên Chúa.

Sống hai mặt, lúc này lúc khác, là một dạng đa nhân cách. Điều này không những phá huỷ nhân cách con người nhưng còn phá huỷ toàn bộ con người nữa. Tin vào Đức Kitô nhưng vẫn sống theo khôn ngoan thế gian thì làm cho con người trở nên “ương ương dở dở”, và hệ quả là sinh ra xung đột ngay chính nơi bản thân mình, và vì thế mà cũng sinh ra xung đột với tha nhân, bởi vì tự gốc gác đã xung đột với Thiên Chúa rồi. Chính khi tin vào Chúa Kitô, làm cho toàn bộ con người và cuộc sống thuộc về Ngài, trong mọi “ngóc ngách”, đó là cách để con người được thống nhất, có được sự bình an nơi mình và trở thành người mang lại bình an.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn