Trở nên công chính do tin thì khoẻ quá ! Thứ Năm Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Trở nên công chính do tin thì khoẻ quá ! Thứ Năm Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Trở nên công chính do tin thì khoẻ quá ! Thứ Năm Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Trở nên công chính do tin thì khoẻ quá !

Rm 3,21-30; Lc 11,47-54

Thứ Năm Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

16/10/2025, thánh Magarita Maria Alacốc

Thư Roma được ông Phaolô viết cho những người kitô hữu gốc dân ngoại, vì thế ngài trình bày về ơn công chính hoá cho dân Do Thái và dân ngoại hiểu cho đúng. Ngài nhấn mạnh nhiều lần về sự công bằng của Thiên Chúa đối với cả dân Do Thái và dân ngoại chứ không thiên vị ai (x. Rm 2,1). Cả hai đều có cơ hội để nhận biết Thiên Chúa, qua Lề Luật Do Thái hay qua thiên nhiên vạn vật. Và do đó, nếu không sống tử tế thì cả hai đều phải mang lấy trách nhiệm chứ không đổ lỗi cho ai được. Trong cách trình bày về ơn cứu độ do bởi niềm tin vào Đức Giêsu là Đấng Kitô, ông Phaolô cũng cho thấy Thiên Chúa công bằng, vì dù là dân Do Thái có cắt bì còn dân ngoại thì không, nhưng cả hai đều có thể tin vào Đức Giêsu Kitô, và như thế, cả hai đều có cơ hội được cứu độ.

“Sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến Luật Môsê... Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô.” (Rm 3,21-22).

Nhưng khi nói như thế thì một vấn nạn được đặt ra là: nếu chỉ cần tin vào Đức Giêsu Kitô là được cứu độ mà không cần đến việc làm thì khoẻ quá, nhưng những người Do Thái, những người sống đời sống kỷ luật, cố gắng, hy sinh sẽ bất bình và cho thế là không công bằng; ngược lại, những người khác thì sống buông thả, vì chỉ cần tin vào Đức Giêsu Kitô thôi mà! 

Nhưng hiểu như thế là không đúng! Ông Phaolô muốn phân biệt lối sống bám chặt vào Lề Luật khác với lối sống của niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Lối sống thứ nhất sinh ra tự phụ về công trạng của mình, tưởng mình tự cứu lấy mình do sự hoàn hảo của bản thân, và nguy cơ hơn nữa, họ nhân danh chính Lề Luật để loại trừ những người được Thiên Chúa sai đến mà nói những lời không hợp với ý họ!!! Còn lối sống thứ hai theo đức tin là lối sống không quy về mình, nhưng hướng về Thiên Chúa, để cho mình được Ngài thúc đẩy, được Thiên Chúa dẫn dắt, luôn hoán cải để đi theo con đường Thánh Thần soi sáng. Khi sống như thế, họ làm nhiều lắm, dấn thân vô giới hạn, và nhất là không thấy mình đạo đức gì hơn ai; mà chỉ biết một điều là bước theo thúc đẩy của Chúa mà thôi.

Thánh Magarita Maria Alacốc được Chúa Giêsu tỏ cho thấy Trái Tim Ngài bị đâm thâu do tình yêu dành cho con người. Con người sống cho tình yêu và đáp lại tình yêu thì sống hết mình và thấy mình được gọi cho điều vô hạn.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn