Lan toả tình bạn
Cv 15,22-31; Ga 15,12-17
Thứ Sáu Tuần V - Mùa Phục Sinh, 08/05/2026
Sự lan toả tình bạn ở đây không có nghĩa tương tự như hành vi kết bạn trên các phương tiện truyền thông, nhưng mang một ý nghĩa mà không đâu có được, đó là tình bạn giữa người với người do từ việc chính Thiên Chúa kết bạn với con người! Chính Ngôi Hai Thiên Chúa đã kết bạn với con người, và do đó, làm lan toả tình bạn giữa con người với nhau.
“Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.” (Ga 15, 14-15).
“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12).
Tình yêu mà Thiên Chúa đi bước trước dành cho con người cũng đòi hỏi con người tham gia cách tích cực bằng cách yêu thương người chung quanh. Hai tình bạn này hỗ trợ liên hoàn với nhau làm cho tình bạn được lan toả.
Lá thư của công đồng Giêrusalem gửi cho các kitô hữu ở Antiôkhia với những lời lẽ như sau:
“Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này...” (Cv 15,28).
Nhiều khi người ta nhân danh Thiên Chúa, nhân danh niềm tin để tạo ra những gánh nặng cho nhau do từ những điều phụ thuộc, từ những chi tiết không thuộc về những cốt lõi của niềm tin. Nếu thực sự là từ Thánh Thần, thì điều đó luôn là diễn tả của tình yêu và mang lại niềm vui. “Đọc thư xong, họ vui mừng vì lời khích lệ đó.” (Cv 15,31).
Thiên Chúa mang đến tình bạn và làm lan toả tình bạn ấy cho những người chung quanh, và đó là niềm vui, bình an và sự giải thoát. Tình bạn thật sự thì không chì chiết, không dằn vặt nhau vì những giới hạn của nhau, nhưng khích lệ nhau, nâng đỡ nhau trong hành trình đời người.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn