Kẻ mọn hèn - Thứ Năm Tuần II - Mùa Vọng

Kẻ mọn hèn - Thứ Năm Tuần II - Mùa Vọng

Kẻ mọn hèn - Thứ Năm Tuần II - Mùa Vọng

KẺ MỌN HÈN !

Is 41,13-20; Mt 11,11-15

Thứ Năm Tuần II - Mùa VọnG

14/12/2023

Nói với dân đang trên đất lưu đày, khi họ cảm nhận thân phận nô lệ của mình chẳng ra gì, tiên tri Isaia nói: dân Do Thái chỉ là “loài sâu bọ”, là “kẻ mọn hèn”, nhưng Thiên Chúa lại yêu thương họ, “cầm lấy cánh tay phải” của họ để dẫn dắt đi. Chúa sẽ làm cho Kyrô, là hoàng đế Ba Tư trở thành khí cụ của Ngài để giải thoát dân khỏi cảnh lưu đày, sẽ làm cho có dòng sông từ trên đồi xuống, làm trổ sinh mọi thứ cây cối xanh tươi… Tất cả là do cánh tay hùng mạnh của Thiên Chúa.

Đức Giêsu thì nói: ông Gioan Tẩy Giả là lớn nhất trong số những người sinh ra từ phụ nữ, nhưng ông cũng chẳng đáng gì so với những người bé nhỏ trong Nước Trời! Tại sao vậy? Bởi vì sự lớn lao không đến từ con người, nhưng đến từ Đức Kitô. Ai do từ Ngài, thuộc về Ngài thì trở nên lớn lao.

Mùa Vọng, hướng về ơn cứu độ, người ta phải nhận thức rõ ràng mình chỉ là kẻ mọn hèn, nếu không họ sẽ không được cứu độ, bởi vì ơn cứu độ không do từ chính họ, nhưng do tin và cầu khẩn từ nơi Thiên Chúa. Nếu sự khiêm hạ này là sự thật, thì điều đó cũng phải thể hiện trong cuộc sống hàng ngày nơi lời nói, nơi cách đối xử giữa những người quen thuộc mình gặp hàng ngày. Sự kiêu hãnh nhiều khi “kệch cỡm”, “lố” lắm! Nhất là với những người quen thuộc. Người ta có thể ăn nói nhu mì, cẩn trọng, có vẻ khiêm tốn với người ngoài, nhưng lại la mắng, lên mặt, xem những người thân quen chẳng ra gì! Khiêm hạ thật thì lúc nào cũng thế, với ai cũng thế. “Lên mặt” là tự chứng tỏ và không phải là sự thật, vì thế nó “lố”! Và phải nhớ: chỉ những người khiêm hạ mới đón nhận được ơn cứu độ từ Thiên Chúa.

Thánh Gioan Thánh Giá là nhà cả cách dòng nam Cát Minh, nhưng bị bề trên và mọi người hiểu lầm và bạc đãi, nhưng ngài đón nhận tất cả trong tình thần khiêm hạ.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn