Hoa lòng dâng Mẹ

Hoa lòng dâng Mẹ

Hoa lòng dâng Mẹ

HOA LÒNG DÂNG MẸ

Đôi mắt con người thường thích chiêm ngắm cái gì? Có phải là cái đẹp chăng? Nói đến vẻ đẹp, có lẽ không loài nào có thể sánh được với vẻ đẹp của các loài hoa. Hoa đẹp tự nhiên và luôn toả hương thơm ngào ngạt. Mỗi dịp tháng 5 về, người người nô nức rủ nhau đi hái hoa muôn sắc kính dâng lên Đức Mẹ. Hương hoa, hương sắc dâng lên Mẹ và tâm hồn con người được ngát say hương trời nhờ tình thương của Mẹ.

Mẹ ơi, muôn sắc hoa kết lại tựa cho vẻ đẹp của người Mẹ. Tình thương của Mẹ lan toả khắp nơi, không có gì êm dịu và ấm áp bằng nơi cung lòng người Mẹ. Trong cuộc sống, khi vui, khi buồn người ta thường chạy đến bên mẹ và gọi tiếng “Mẹ ơi”. Có Mẹ lòng con an vui, có Mẹ con được chở che. Dù cuộc đời có nhiều phong ba bão táp, dù dòng đời có những nổi trôi, thế nhưng tình Mẹ vẫn luôn còn đó, Mẹ luôn ấp ủ và dõi bước theo con suốt cả cuộc đời.

Tháng hoa nở rộ đang dần khép lại, muôn đoá hoa tươi tựa cho tấm lòng của người con tuy nhỏ bé, đơn thành, nhưng chất chứa biết bao niềm mến yêu và lòng thành kính đối với người Mẹ của chúng con. Một người Mẹ đầy ơn diễm phúc vì có Chúa ở cùng, một người Mẹ vẹn truyền nhân đức, tín trung trọn đời. Tháng hoa tuy có khép lại nhưng đoàn con cái đang ở nơi dương thế vẫn luôn hướng về Mẹ, và luôn vui mừng hy vọng vì có một người Mẹ là Mẹ Chúa Trời và cũng là Mẹ của chúng con. Mẹ luôn ở bên chúng con để dìu dắt đoàn con của Mẹ đến với Chúa là nguồn mạch của tình thương, sự sống và hạnh phúc trọn đời. Đoàn chúng con xin cám ơn Mẹ, vì nơi Mẹ chúng con cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng con.

Marie Consacrée Diệu