Giản dị nhưng tỏa sáng lung linh

Giản dị nhưng tỏa sáng lung linh

Giản dị nhưng tỏa sáng lung linh

GIẢN DỊ NHƯNG TOẢ SÁNG LUNG LINH

Người Do Thái có câu: “Hầu như những loài hoa màu trắng có mùi rất thơm, hoa có màu sắc đẹp đẽ thường không thơm. Người cũng vậy, càng mộc mạc giản dị, càng tỏa hương thơm từ bên trong”.

Trong cuộc sống, có khi nào bạn quan tâm tới sự giản dị? Giản dị có phải là một nét đẹp hay chỉ là thứ tầm thường mà xã hội ngày nay ít có người bận tâm tới nó? Nhìn vào thế giới hiện đại ngày nay, dường như sự bóng bẩy hào nhoáng, những màu sắc rực rỡ, những phong cách mạnh mẽ, nổi trội được người ta để ý và trầm trồ khen ngợi, thế nhưng đây chỉ là một cái gì đó nổi bật thoáng qua bên ngoài, nó không phản ánh được nét đẹp thực của phẩm giá con người. Hoa là một loại đẹp tự nhiên bởi hoa luôn tỏa hương thơm ngào ngạt. Cũng vậy, nét đẹp của một con người được biểu lộ qua nhân cách sống xuất phát từ bên trong lòng người.

Đức Maria là một cô thôn nữ nghèo và rất giản dị, thế nhưng Mẹ lại là người có tầm ảnh hưởng lớn tới cả nhân loại. Khi nói tới Đức Maria, người người đều cảm nhận được nơi Mẹ một vẻ đẹp tuyệt vời. Mẹ đẹp bởi nơi Mẹ luôn tỏa hương nhân đức làm cho mọi người được an bình khi đến với Mẹ. Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế không phải bởi Mẹ tài ba cao sang như những vị công chúa. Mẹ luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa. Nhìn vào đời sống của Mẹ, tất cả mọi người đều nhận thấy một vẻ đẹp phi thường bởi sự giản dị, khiêm tốn, đơn sơ mộc mạc và thắm đượm tình người. Mẹ yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và luôn có tấm lòng vị tha. Cả cuộc đời Mẹ luôn thi hành ý Chúa và sống cho tha nhân. Mẹ chính là cầu nối giữa nhân loại với Thiên Chúa. Mẹ được phong là Nữ vương của hòa bình, Nữ vương ban sự bình an...

Thật hạnh phúc vì chúng ta có một người Mẹ là Đức Maria. Trong tháng kính Đức Mẹ Mân Côi này, chúng ta cùng ngước nhìn lên Mẹ để học nơi Mẹ cách sống làm người, làm con Thiên Chúa. Lời kinh Mân Côi sẽ giúp chúng ta đến gần với Mẹ và Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Nhờ Mẹ, hòa bình sẽ đến cho thế giới và đến trong tâm hồn của mỗi người chúng ta.
 

Marie Consacrée Diệu