Dừng lại ở vinh quang - Chúa Nhật Chúa Hiển Dung

Dừng lại ở vinh quang - Chúa Nhật Chúa Hiển Dung

Dừng lại ở vinh quang - Chúa Nhật Chúa Hiển Dung

DỪNG LẠI Ở VINH QUANG 

Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mt 17,1-9 

Chúa Nhật Chúa Hiển Dung, 06/08/2023

Khi nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu biến hình trên núi, ông Phêrô liền nói: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay!” (Mt 17,4). Ông muốn dừng lại ở vinh quang ấy. Nhưng Thiên Chúa không đồng ý như vậy. Ngài phán: “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” (Mt 17,5). Lời này có nghĩa là: các môn đệ hãy tin theo lời Đức Giêsu và đi theo con đường thập giá của Ngài. Vì thế, sau đó, khi xuống núi, Đức Giêsu dặn các ông: đừng nói lại biến cố này, kẻo các môn đệ khác và những người khác nữa cũng dừng lại ở vinh quang và không sẵn sàng đi con đường thập giá. Đức Giêsu biến hình để khích lệ môn đệ và những người khác hãy tin tưởng và đi theo Ngài trên đường thập giá chứ không phải để dừng lại ở vinh quang.

Đứa trẻ con nhà giàu được cung phụng từ nhỏ nên không muốn dấn thân vào những khó khăn. Người hay khoe khoang tự phụ với thành tích của mình và mong chờ sự xưng tụng của người khác. Người làm việc trong Giáo Hội cũng muốn công lao của mình được nhìn nhận, họ tự hài lòng với những gì mình làm được, với chức vụ mình có, với quà cáp người khác biếu tặng... Tất cả đều thể hiện tâm tư muốn dừng lại ở vinh quang.

Vinh quang thiên quốc là điều mà Giáo Hội mời gọi chúng ta ước mong và hướng về, nhưng đó là vinh quang sau cùng. Còn khi đang trên hành trình cuộc đời, chúng ta không được dừng lại. Chính những nỗ lực vượt khó nói lên khát vọng về vinh quang sau cùng. Chính những cố gắng vươn tới hàng ngày làm cho chúng ta trưởng thành và sâu sắc hơn.

Vinh quang sau cùng của các môn đệ được Chúa Giêsu diễn tả là ngồi trên ngai xét xử mọi người. Rồi kitô hữu tưởng tượng theo nghĩa đen: thiên đàng là nơi được hưởng thụ, ăn tiệc lớn, có đầy uy quyền... Nhưng có phải chúng ta đang trần tục hoá vinh quang ấy không?! Chúa Giêsu nói: “Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.” (Lc 12,37). Thiên Chúa chính là ông chủ ấy và Ngài sẽ thực hiện lời này trong Nước Trời thế nào? Và ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn đang phục vụ chúng ta nơi các cử hành Thánh Thể hàng ngày.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn