Đức Maria: Vô Nhiễm Nguyên Tội

Đức Maria: Vô Nhiễm Nguyên Tội

Đức Maria: Vô Nhiễm Nguyên Tội

ĐỨC MARIA_Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lạy Mẹ Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội

Xin Mẹ giữ gìn hồn xác con nên trong sạch và lành thánh trọn đời!

Mẹ ơi, lời nguyện này đã theo con dọc dài suốt chặng đường gần 40 năm rồi đó! Con đã thầm thĩ với Mẹ mỗi ngày sống của con. Con cám ơn Mẹ đã gìn giữ con suốt những ngày tháng qua, giúp con vượt qua những cú ngã trong đời. Giờ nhìn lại, con xác tín Mẹ đã và vẫn luôn đồng hành với con, nâng con dậy mỗi khi vấp ngã để con tiếp tục tiến bước.

Mẹ yêu ơi, từ khi theo Mẹ trở thành thành viên Foyer, mỗi ngày sáng khi đọc kinh Truyền Tin, con hay suy gẫm tiếng “Xin Vâng” của Mẹ. Con nghĩ Mẹ phải khiêm nhường lắm, đức tin của Mẹ phải vững vàng lắm, Mẹ mới có thể xin vâng như thế! Chắc chắn Chúa đâu cho Mẹ biết trước điều gì! Mẹ đã luôn “ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng” mọi biến cố trong đời Mẹ. Cứ thế, nhờ vậy mà Mẹ đã luôn nhậy bén với mọi điều Chúa muốn nơi Mẹ cũng như trước những nhu cầu của con người xung quanh. Như trong tiệc cưới Cana, Mẹ đã can thiệp cách nhẹ nhàng và đầy tế nhị. Nhờ đó Mẹ đã làm cho niềm vui tràn ngập lòng người! Mẹ đã sống đức tin cách trọn vẹn qua hai tiếng xin vâng, tuân hành Thánh Ý Chúa Cha!

Mẹ!... con muốn bắt chước Mẹ! Mẹ chúc lành cho con nhé!... con ước ao một tâm hồn bình an, thanh thản trước mọi biến cố vui buồn trong đời để có thể “suy đi nghĩ lại trong lòng” mọi biến cố đó, để cũng như Mẹ, con mới có thể nhận ra “con đường” Chúa muốn con đi và mau mắn xin vâng! Con nghĩ con đường đó chắc là phải đầy tiếng cười vì nó đẹp lòng Chúa, mặc dù không thể thiếu nước mắt và đau khổ!

Mẹ ơi, xin Mẹ dạy con như khi xưa Mẹ đã dạy Giêsu-Con Mẹ, Mẹ nhé!

Mẹ ơi, con yêu Mẹ!

MKH_FCT