Đối diện với những đối kháng - Thứ Tư Tuần II - Mùa Chay

Đối diện với những đối kháng - Thứ Tư Tuần II - Mùa Chay

Đối diện với những đối kháng - Thứ Tư Tuần II - Mùa Chay

Đối diện với những đối kháng

Gr 18,18-20; Mt 20,17-28

Thứ Tư Tuần II - Mùa Chay, 04/03/2026

Nhóm Mười Hai chia rẽ vì ai cũng giành chỗ tốt cho mình. Hai anh em Giacôbê và Gioan cùng với mẹ mình -là người trong nhóm phụ nữ vẫn theo giúp Đức Giêsu và các môn đệ- đến gặp riêng Đức Giêsu để xin vị trí bên tả bên hữu của Ngài trong vinh quang của vương quyền trần thế mà họ tưởng tượng ra. Mười người kia biết chuyện nên tức tối vì bị phỗng tay trên! Đối diện với tình trạng đối kháng ấy, Đức Giêsu không phân xử ai hơn ai kém trong vinh quang trần thế, nhưng nói với họ hãy trở nên người hèn kém hơn mà phục vụ người khác, bởi vì chính Ngài cũng không có vinh quang trần thế nào, cũng không có sự thống trị nào cả như họ tưởng tượng, mà chỉ là phục vụ và còn hy sinh cả mạng sống mình cho mọi người nữa (x. Mt 20,28)!

Khi người ta tìm cách giết ông Giêrêmia, ông đã phàn nàn với Chúa vì sự vong ơn của họ đối với ông! Nhưng rồi ông sẽ nhận biết thân phận người của Thiên Chúa là như vậy đó, và ông đón nhận nó!

“Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá...” (Mt 20,18-19). 

Đức Giêsu không đi vào cuộc tranh giành trần tục, nhưng chỉ là một đời sống hiến thân phục vụ cho ơn cứu độ của con người! Vì thế, con đường mà Ngài đi chỉ là hạ mình xuống! Người ta tưởng Ngài giành giựt điều gì đó của họ, nên họ muốn loại trừ Ngài. Cách đối diện với những đối kháng ấy của Ngài không phải là khẳng định về bản thân, không phải là chứng tỏ quyền lực của Ngài, dù Ngài có tất cả những điều ấy! Con đường của Ngài đi là yêu thương và phục vụ trong khiêm hạ. Do đó, Ngài cũng đối diện với những đối kháng bằng con đường khiêm hạ ấy.

Người ta tự đưa mình lên cao quá, vượt quá những gì thực sự họ có, nên sinh ra những đối kháng. Và đứng trước những đối kháng người khác gây ra, người ta cũng lại chứng tỏ mình, chứng tỏ quyền lực, vị trí của mình, nên cũng lại sinh ra đối kháng đối đầu lại!

Chỉ có con đường của thập giá, tức là của yêu thương và khiêm hạ mới giúp người ta biết đối diện với những đối kháng và hoá giải những đối kháng.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn