Do trời hay do người ta ? Thứ Bảy Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Do trời hay do người ta ? Thứ Bảy Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Do trời hay do người ta ? Thứ Bảy Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Do trời hay do người ta ?

Gđ 7,20-25; Mc 11,27-33

Thứ Bảy Tuần VIII - Mùa Thường Niên, 30/05/2026

Khi các vị lãnh đạo Do Thái chất vấn Đức Giêsu dùng quyền nào mà xua đuổi những người buôn bán khỏi Đền Thờ, thì Đức Giêsu đặt câu hỏi ngược lại cho họ: Vậy thì phép rửa của ông Gioan do Trời hay do người ta? (x. Mc 11,30). Câu hỏi ấy khiến cho các vị kia lúng túng, vì nếu nói bởi Trời thì sao không tin lời chứng của ông Gioan về Đức Giêsu, còn nói bởi người ta thì sợ dân chúng, vì dân rất tôn kính ông Gioan! Và các vị ấy trả lời: không biết!

Nhìn thoáng qua thì câu hỏi của Đức Giêsu hữu ích khiến cho những vị lãnh đạo kia không thể chất vấn Đức Giêsu thêm được nữa. Nhưng suy nghĩ kỹ hơn thì câu hỏi ấy đặt ra cho các ông này vấn nạn khá cốt lõi: do Trời hay do người ta? Nhiệm vụ của các vị lãnh đạo tôn giáo là do Trời hay do người ta mà tại sao họ lại cư xử theo lối người đời khi chỉ đi tìm lợi ích kinh tế từ việc buôn bán trong Đền Thờ? Nhiệm vụ lãnh đạo ấy để giúp tín hữu đi theo hướng dẫn của Chúa, giúp đi về với Thiên Chúa, hay là chỗ để các vị ấy tìm kiếm quyền lực, vị thế và muốn vận hành mọi thứ theo ý riêng trần tục của họ?! Có những lần Đức Giêsu đã nói cách công khai là những vị lãnh đạo tôn giáo qua nhiều thời kỳ đã từ khước nghe theo các tiên tri, đã loại trừ và giết chết các ngài!

Câu hỏi “do Trời hay do người ta” cũng được đặt ra cho các cộng đoàn đức tin nơi các giáo xứ, nơi các cộng đoàn đời tu. Chính Thiên Chúa đã mời gọi các tín hữu vào các cộng đoàn ấy, và họ mang lấy sứ mạng do Chúa giao cho, nhưng rồi họ đã hành động thế nào? Có phản ánh được tính chất bởi Trời không hay đầy màu sắc phàm trần?!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn