Định vị Thiên Chúa ?! Thứ Hai Tuần XVI - Mùa Thường Niên

Định vị Thiên Chúa ?! Thứ Hai Tuần XVI - Mùa Thường Niên

Định vị Thiên Chúa ?! Thứ Hai Tuần XVI - Mùa Thường Niên

Định vị Thiên Chúa ?!

Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42

Thứ Hai Tuần XVI - Mùa Thường Niên, 20/07/2026

Niềm tin của con người vào Thiên Chúa thường mắc phải sai lầm này, đó là: tưởng rằng Thiên Chúa ở mãi đâu trên trời ấy, thật cao xa với con người và với cuộc sống của họ! Tuy nhiên, lại hiện hữu một sai lầm ngược lại, đó là tưởng rằng Thiên Chúa thích những thứ phàm trần và có thể làm cho Ngài hài lòng nhờ những gì rất phàm tục. Những thứ ấy là lễ vật chiên bò, là những ngôi nhà thờ lớn lao, là những lễ nghi đông đảo và cao sang, là những luật lệ tỉ mỉ được chu toàn cách cẩn thận. Hiểu sai về Thiên Chúa nên người ta cũng không có được định vị chính xác về nơi cư ngụ của Thiên Chúa. Đó là những sai lầm qua mọi thời đại và là những sai lầm nghiêm trọng mà người ta vẫn không nhận biết, bởi vì người ta thường nhận nhầm Thiên Chúa! Đó không phải là Thiên Chúa, người ta nhầm!

Từ một góc nhìn nào đó, có thể nói rằng đó cũng là cách nhìn của nguyên tổ Adam-Eva. Hai ông bà này muốn loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của họ để họ tự làm chủ cuộc đời của mình. Con người qua các thời đại cũng thế. Dâng lễ vật cho nhiều để xin cho cuộc đời được như ý muốn của mình, để xin Thiên Chúa để yên cho mình hành động theo  ý mình, để xin Ngài chúc phúc cho cuộc sống được diễn ra theo ý mình muốn.

Nhưng Thiên Chúa thì không ở xa, mà ở ngay trong cuộc sống hàng ngày của con người, ở nơi những phận người, ở nơi những diễn biến rất người. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa, lời mời gọi của Ngài ở ngay nơi những con người mà người ta gặp gỡ hàng ngày. Không ý thức điều này, người ta cứ chờ mong những hiện tượng lạ từ trời, chờ những điều kỳ thú từ nơi những nhân vật độc lạ, cao cả, xa xôi...!

Định vị Thiên Chúa cho đúng, nhận biết “nơi cư trú” của Thiên Chúa, người ta sẽ ngạc nhiên về Thiên Chúa, sẽ trân quý, lắng nghe anh chị em của mình, và cuộc sống từng ngày sẽ luôn là điều thú vị cần được khám phá.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn