Đi tìm sự khôn ngoan - Chúa Nhật Tuần XXXII - Mùa Thường Niên A, 12/11/2023

Đi tìm sự khôn ngoan - Chúa Nhật Tuần XXXII - Mùa Thường Niên A, 12/11/2023

Đi tìm sự khôn ngoan - Chúa Nhật Tuần XXXII - Mùa Thường Niên A, 12/11/2023

ĐI TÌM SỰ KHÔN NGOAN

Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18; Mt 25,1-13

Chúa Nhật Tuần XXXII - Mùa Thường Niên A

12/11/2023

Sách Khôn Ngoan nói rất cụ thể, sống động rằng: ai tìm kiếm đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan “ngồi ngay ở cửa!” (Kn 6,14).

Sống trên đời, có người không bận tâm tìm sự khôn ngoan, họ chỉ sống hoàn toàn theo cảm tính, theo đam mê, và điều này làm cho họ trở nên “hoang dã” hơn là sống như một con người! Còn những người đi tìm sự khôn ngoan thì lại có hai loại mà kitô giáo hay gọi là khôn ngoan trần thế và khôn ngoan Thiên Chúa.

Để xác minh đâu là khôn ngoan thì cần phải trải qua thời gian, nhìn thấy kết quả, thì mới xác nhận được đâu là khôn ngoan thật. Người nào chỉ tìm kết quả ngay trước mắt, tức thời, nắm được trong tay, thì đó là sự “khôn ngoan cận thị”, đó là khôn ngoan thế gian. Tầm nhìn của các cô khờ dại trong Tin Mừng ở trong giới hạn này! Còn khôn ngoan Thiên Chúa thì nhìn xa hơn, đó là “sự khôn ngoan viễn thị”! Các cô khôn ngoan thuộc loại này.

Đứng trước cái chết, với tầm nhìn xa tới cái chết, người ta mới có được sự khôn ngoan đích thực. Có những người cả đời bon chen, loại bỏ cả những tình nghĩa đáng quý, chỉ để tìm lợi ích trước mắt cho mình. Trước cái chết, khi biết mình không thể mang theo gì, lúc đó người ta mới tiếc nuối vì mình quá khờ dại!!!

Tuy nhiên, sự khôn ngoan Thiên Chúa không chỉ thấy được ở cái chết, ở sự sống đời sau, mà còn có thể kiểm chứng ngay ở đời này. Lối sống của Tin Mừng mang lại cho người tin hạnh phúc ngay ở đời này, ngay ở cuộc sống hôm nay, ngay trong cuộc sống đong đầy tình người! Người ta có thể cảm nhận được chiều sâu của cuộc sống khi cưu mang những giới hạn của nhau, khi nhường nhịn nhau, khi sống cho nhau.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn