Đi để trở về

Đi để trở về

Đi để trở về

ĐI ĐỂ TRỞ VỀ

"Này bạn ơi mau lên gieo bước hành trình, dòng thời gian đi nhanh chẳng biết dừng chân". Lời bài hát "lên đường" dường như đang thôi thúc mỗi người chúng ta nhịp bước lên đường để đi tới một tương lai tươi sáng đang chờ đợi ta ở phía trước.

Mỗi một buổi sáng, ánh bình minh của ngày mới bắt đầu mở ra cho chúng ra những tia sáng để cho đôi chân của chúng ta tiếp tục bước đi trên con đường dương thế. Khi bình minh ló rạng, đôi bàn chân lại rời khỏi chiếc giường ấm êm, rời khỏi ngôi nhà thân thương để đi lao tác, đi vun đắp cuộc đời, đi xây dựng mái ấm tình thương, đi nối kết tình người, đi rao truyền chân lý, đi loan báo Tin Mừng của Chúa… Ngày ngày ta bước đi rồi ta lại trở về với ngôi nhà mà ta cư ngụ. Cứ như vậy dòng thời gian trôi đi, đời người rồi cũng khép lại, và đi hết hành trình đời người, ta sẽ trở về đâu? Nơi đâu sẽ là nơi ta được cư ngụ mãi mãi?

Là người kitô hữu, ai ai cũng có thể biết được câu trả lời, thế nhưng có phải tất cả đều sẽ được trở về với nơi ấy? Nếu ta không đi liệu ta có tiến tới nơi đó được chăng? Con người có được sự sống là do ân ban của Thiên Chúa, Ngài mời gọi mỗi người cùng cộng tác để làm cho sự sống được triển nở hơn. Chúa Giêsu đã xuống thế làm người và Ngài luôn luôn bước đi, đi về phía trước. Là con cái của Chúa, đôi chân của chúng ta cũng phải luôn bước đi theo Ngài. Dù đường đời chẳng mấy êm trôi, dù chặng đường có gập gềnh sỏi đá, dù đường đi có bão tố bập bùng, dù đôi chân có bị té ngã, ta cần phải đứng dậy và tiếp tục bước đi, đi trong yêu thương và hy vọng, đi trên con đường Chúa đã đi qua.

Trong tháng cầu nguyện cho các linh hồn nơi nguyện ngục, Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta rằng: mai này chúng ta cũng sẽ trở về nơi ấy, trở về để đối diện với Đấng đã tạo dựng nên ta.

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,

mùa gặt mai sau khấp khởi mừng (TV126,5).

Marie Consacrée Diệu