Đạo đức đi cùng với lòng nhân ái - Chúa Nhật II Phục Sinh. Kính Lòng Thương Xót của Chúa

Đạo đức đi cùng với lòng nhân ái - Chúa Nhật II Phục Sinh. Kính Lòng Thương Xót của Chúa

Đạo đức đi cùng với lòng nhân ái - Chúa Nhật II Phục Sinh. Kính Lòng Thương Xót của Chúa

ĐẠO ĐỨC ĐI CÙNG VỚI LÒNG NHÂN ÁI 

Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31 

Chúa Nhật II Phục Sinh. Kính Lòng Thương Xót của Chúa, 16/04/2023

Trình thuật về cộng đoàn các tín hữu thời sơ khai hôm nay trong sách Công Vụ có nét đáng lưu ý này: trình thuật luôn kể về lòng đạo đức đi cùng với lòng thương mến nhau giữa họ. Họ hiệp thông trong khi cử hành nghi lễ Bẻ Bánh, trong cầu nguyện, đồng thời cũng hợp nhất với nhau và để của cải chung với nhau (x. 2,42-44); họ đồng tâm nhất trí, chuyên cần lên Đền Thờ cầu nguyện, Bẻ Bánh tại tư gia, đồng thời cũng dùng bữa với nhau trong lòng đơn sơ vui vẻ (x. 2,46).

Có một số người chứng kiến Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra và họ làm chứng về điều đó. Những phép lạ do các tông đồ thực hiện nhân danh Đức Kitô Phục Sinh khiến cho dân chúng tin theo lời chứng của các chứng nhân. Bên cạnh đó, một ảnh hưởng không phải nhỏ khiến cho nhiều người tin theo, đó là tình thương mến giữa các tín hữu, và cũng có thể nói thêm, là lòng thương mến của các tín hữu dành cho những người chung quanh nữa.

“Họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.” (Cv 2,47).

Chúa Kitô Phục Sinh luôn biểu lộ lòng yêu mến. Ngài và các tông đồ luôn nói lời chúc bình an, công bố ơn tha thứ, kêu gọi sám hối, cho dù bị người ta bách hại. Khi Chúa Kitô hiện ra lần đầu với nhóm Mười Một thì ông Tôma đi vắng và nhất quyết không tin lời các bạn kể lại. Chúa Kitô đã kiên nhẫn và quảng đại khi hiện ra lần sau nữa khi ông có mặt trong cộng đoàn (x. Ga 20,26). Cho dù cứng lòng tin, ông Tôma vẫn được cộng đoàn đón nhận, kiên nhẫn, và chính trong cộng đoàn mà Thiên Chúa tỏ mình ra cho ông để ông cũng tin và làm chứng về Ngài.

Cộng đoàn đức tin cùng nhau cử hành các bí tích, cùng nhau cầu nguyện, đó là cộng đoàn đón nhận lòng thương xót của Chúa qua các ân sủng. Và vì thế, cộng đoàn đón nhận lòng thương xót ấy phải trở thành cộng đoàn của lòng thương xót, của lòng yêu mến nhau, đồng thời cũng mở lòng ra cho những người chung quanh nữa.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn