Cuộc đời thành đạt - Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên A

Cuộc đời thành đạt - Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên A

Cuộc đời thành đạt - Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên A

CUỘC ĐỜI THÀNH ĐẠT 

Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 

Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên A, 16/07/2023

Sống trên đời, ai cũng muốn thành đạt, ngay cả những người được coi là sống đời thánh hiến, từ bỏ mọi sự mà theo Chúa. Chỉ có điều cách nhìn về sự thành đạt khác nhau tuỳ theo định hướng của cuộc sống. Thiên Chúa cũng muốn sự thành đạt theo nghĩa là muốn đưa chương trình cứu độ con người và muôn loài nữa, đạt đến thành quả sau cùng.

“...lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta,

sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả,

chưa thực hiện ý muốn của Ta,

chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.” (Is 5,11)

Để đạt tới sự thành đạt ấy, người lập nghiệp cần một số vốn. Thiên Chúa không để chúng ta bươn chải một mình từ con số không, nhưng ban cho mỗi người rất nhiều ân sủng, dù có khác biệt nhau giữa người này và người khác, nhưng luôn thích hợp cho từng người. Tin Mừng hôm nay gọi đó là hạt giống được Chúa gieo vào cuộc đời mỗi người. Ý nghĩa của hạt giống vừa mang tính hiện tại vừa mang tính tương lai. Và để phát triển, hạt giống ấy cần nỗ lực của con người. Biết cầy xới mảnh đất của mình cho tốt bao nhiêu có thể để đón nhận và làm cho hạt giống sinh nhiều bông hạt.

Gieo cấy, chăm sóc và chờ đợi mùa màng, tất cả đều cần đến sự kiên nhẫn. Những khó khăn, những đau khổ là đương nhiên của cuộc sống, chúng đòi hỏi con người kiên nhẫn để vượt qua, bởi vì đó là “nỗi đau của người mẹ sinh con”.

“Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng...” (Rm 8,22-23)

Sống ở đời mà không muốn thành đạt, đó là cản trở đầu tiên, cản trở căn bản. Muốn mình phải được như người khác bằng bất cứ giá nào, đó là nguy cơ của sự phá huỷ cuộc sống của mình và của người khác. Không đủ kiên nhẫn trong gian nan, nhụt chí trước những khó khăn, làm cho cuộc sống chúng ta không tới đâu cả, cứ trôi giạt như bèo!

Chúa luôn là người “đổ nền” cho chúng ta bằng những ân sủng, và Thánh Thần luôn được ban tặng cho chúng ta để biết phân định các cơ hội trong cuộc sống. Sống phải biết suy nghĩ để tìm thấy cơ hội lớn lên và hoàn thành cuộc đời mình.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn