Chia sẻ về ngày hội ơn gọi – “BUFFET CUỘC ĐỜI”

Chia sẻ về ngày hội ơn gọi – “BUFFET CUỘC ĐỜI”

Chia sẻ về ngày hội ơn gọi – “BUFFET CUỘC ĐỜI”

Những điểm chạm của “Buffet cuộc đời"

Sau hai ngày tham dự tĩnh tâm và ngày hội ơn gọi với chủ đề “Buffet cuộc đời”, con cảm thấy mình có rất nhiều điểm chạm sâu sắc trong tâm hồn.

Điểm chạm đầu tiên đến từ trò chơi phi tiêu. Lúc đầu, con cũng khá lo lắng vì không biết đâu là ý Chúa dành cho mình. Con tham gia với một chút chủ đích riêng, chỉ mong “phi trúng” điều mình muốn, nên cố gắng nhắm vào trung tâm, vì con nghĩ điều nào cũng tốt, dù không trúng giữa thì cũng sẽ rơi vào xung quanh. Nhưng thật bất ngờ, kết quả lại “trúng” đúng điều như là ý Chúa muốn. Qua chia sẻ của Sơ, con hiểu hơn rằng: trong mỗi lựa chọn, điều quan trọng là xem ý Chúa mạnh hơn hay ý riêng của mình mạnh hơn.

Sau hai ngày tĩnh tâm, điều con cảm nhận rõ nhất là một sự nhẹ lòng và bình an. Món quà con nhận được là hai chiếc quạt nhỏ, nhưng lại mang hai câu Lời Chúa rất ý nghĩa:

“Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”

“Chúa là sức mạnh của con”

Đó như một lời nhắc nhở và nâng đỡ con trên hành trình phía trước.

Con xin cảm ơn quý Sơ và cộng đoàn đã tạo điều kiện cho con được tham gia hành trình này cùng với hơn 50 bạn trẻ trong nhóm. Điều làm con ấn tượng là có nhiều bạn còn rất nhỏ, chỉ mới lớp 8, ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, ngơ ngác. Nhưng chỉ sau hai, ba ngày, con đã thấy nơi các bạn những thay đổi rất đẹp: các bạn biết tham gia các công việc chung như quét lá, rửa chén, sinh hoạt, cùng nhau đi bộ… Tất cả những điều nhỏ bé đó lại trở thành những bước đầu giúp các bạn trưởng thành hơn.

Con cầu xin Chúa tiếp tục gìn giữ và ban ơn cho các bạn trẻ, để mỗi người đều có người đồng hành và dần nhận ra ơn gọi riêng của mình, dù là ơn gọi hôn nhân, gia đình hay đời sống thánh hiến.

Trong ngày hội ơn gọi, con cũng được lắng nghe những chia sẻ rất ý nghĩa. Một Sơ thuộc Tu hội Prado nói rằng linh đạo của tu hội là: “học và biết Đức Kitô”, đặc biệt là nơi người nghèo. Một chia sẻ khác nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô: người Kitô hữu sống nghèo để giúp đỡ người nghèo.

Con cũng được nghe một chứng từ rất cảm động về một cụ ông bán vé số bị bệnh nặng, ban ngày không dám ra ngoài vì đau đớn. Sơ đã đến, dọn dẹp và chăm sóc cụ. Qua đó, Sơ nhận ra hình ảnh của Chúa nơi những người nghèo khổ, bị bỏ quên. Điều đó giúp con hiểu rằng sống ơn gọi không phải là điều cao xa, mà là biết nhận ra Chúa trong những con người cụ thể hằng ngày.

Sơ cũng hướng dẫn chúng con 5 bước chia sẻ Lời Chúa:

1. Chuẩn bị tâm hồn

2. Đọc đoạn Tin Mừng

3. Học hỏi và suy niệm

4. Chia sẻ điều mình được chạm đến

5. Tâm tình tạ ơn

Ngoài ra, con còn ấn tượng với hình ảnh bác ái của nhóm Cao Thái – như một nửa mặt trời, tượng trưng cho hành trình đi từ bóng tối ra ánh sáng. Qua những ngày tĩnh tâm, con tin rằng nhiều người, trong đó có con, đã được chữa lành phần nào và bước dần ra ánh sáng của Chúa.

Một chứng từ khác về chị Marthe Robin – người đã sống bệnh tật suốt 50 năm nhưng nhờ gắn bó với Thánh Thể mà được chữa lành và trở nên một chứng nhân đức tin – cũng để lại trong con nhiều suy nghĩ về sức mạnh của niềm tin.

Đặc biệt, con ghi nhớ 5 dấu hiệu giúp nhận ra ơn gọi:

1. Bạn có cảm nhận được Chúa yêu bạn không?

2. Bạn có muốn đáp lại tình yêu đó không?

3. Bạn có yêu thích cầu nguyện và đời sống thiêng liêng không?

4. Bạn có yêu mến và muốn phục vụ người nghèo không?

5. Bạn có thể sống đời sống cộng đoàn không?

Những chia sẻ của các bạn trẻ cũng rất dễ thương. Có bạn nói rằng nếu học giỏi sẽ được ba mẹ thưởng, nhưng khi vào đây lại học được những điều khác như phục vụ và sống chung. Một bạn nữ chia sẻ rằng ở nhà như “công chúa”, nhưng khi tham gia tĩnh tâm lại tập làm những việc nhỏ bé như quét dọn – và thấy điều đó thật ý nghĩa.

Sau tất cả, con nhận ra:

Hành trình ơn gọi là một hành trình đầy hồng ân, nhưng cũng không thiếu thử thách.

Điều quan trọng là luôn biết chạy đến với Chúa, xin Ngài nâng đỡ để tiếp tục bước đi.

Con xin chân thành cảm ơn quý Sơ và cộng đoàn đã lắng nghe và đồng hành với chúng con trong hành trình này.

Tham dự viên: Cao Minh