Chân thật và sự thống nhất đời sống bằng tình yêu - Thứ Sáu 29/12/2023

Chân thật và sự thống nhất đời sống bằng tình yêu - Thứ Sáu 29/12/2023

Chân thật và sự thống nhất đời sống bằng tình yêu - Thứ Sáu 29/12/2023

CHÂN THẬT VÀ SỰ THỐNG NHẤT ĐỜI SỐNG BẰNG TÌNH YÊU

1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35

Thứ Sáu 29/12/2023

Thánh Gioan gọi “kẻ nói dối”, “người không có sự thật nơi mình” là những ai nói mình “biết” Thiên Chúa mà không thực hành giới răn của Chúa trong đời sống (x. 1Ga 2,3-4)! Điều này có nghĩa là không có sự thống nhất giữa lời nói và đời sống. “Biết” Thiên Chúa không dừng lại ở kiến thức, nhưng là “ở trong” Thiên Chúa thì cũng “đi trên con đường Đức Giêsu đã đi” (x. 1Ga 2,5-6), tức là tình trạng của toàn bộ con người, toàn bộ cuộc sống.

Câu hỏi kế tiếp được đặt ra là: thế nào thì được gọi là “đi trên con đường Đức Giêsu đã đi”? Tác giả thư thứ nhất Gioan trả lời: đó là sống giới răn yêu thương. Thánh Gioan gọi đây là giới răn vừa mới lại vừa cũ (x. 2,7-8). Cũ vì đã được nghe nói ngay từ ban đầu rồi, nhưng để thực hành nó thì còn là những thách thức ở phía trước. Trải nghiệm về lòng yêu mến có thể giúp cho người ta dễ dàng hơn để sống lòng yêu thương trong hiện tại, nhưng mỗi trường hợp lại là một trường hợp mới, với những thách thức mới.

Đời sống kitô hữu nhiều khi không thống nhất mà là những vụn vỡ với những mảnh vụn của tình yêu nồng nhiệt đan xen với những ghen ghét, tỵ hiềm. Nhiều khi sự vụn vỡ này làm cho cuộc sống con người bị rối ren, làm cho thêm vụn vỡ hoặc đổ vỡ, dù rằng số mảnh vụn của ghen ghét, giận dữ ít hơn những mảnh vụn của tình yêu thương. Lý do ở chỗ không thống nhất được cuộc sống mình! Những mảnh tường vẫn cứ lung lay nếu chưa liên kết lại với nhau và chưa đặt nền trên Chúa Giêsu Kitô. Chính vì cuộc sống kitô hữu không quyết tâm sống tình yêu của Tin Mừng trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, mà cứ để cuộc đời như những mảnh vụn, nên sự mong manh vẫn cứ đe doạ đời sống kitô hữu. Không dám hoặc không muốn đối diện với từng sự việc, với từng giao tiếp để làm cho chúng trở thành tình yêu thì cuộc sống kitô hữu cứ mãi bấp bênh. Vì thế, ở đây vấn đề được đặt ra là: hoặc là tất cả hoặc không có gì cả! Xem ra đó là đòi hỏi quá gắt gao, nhưng không làm thế thì cả đời cứ mãi bấp bênh, trồi sụt bất thường! Ơn Chúa luôn sẵn sàng cho bạn, còn lại là phần của bạn: bạn có muốn làm cho cuộc đời của mình được thống nhất cách vững vàng bởi tình yêu thương hay không mà thôi!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn