Cây bút biết ơn

Cây bút biết ơn

Cây bút biết ơn

CÂY BÚT BIẾT ƠN

Trong suốt dòng lịch sử đời người, cây bút là vật luôn luôn gắn liền với con người. Có biết bao lần ta đã cầm cây bút trong bàn tay của mình. Nó được sử dụng thế nào là do bàn tay ta uốn nắn. Nó luyện cho ta thành người có sự hiểu biết và trí tuệ được mở rộng hơn. Cây bút giúp ta khám phá ra nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống. Có thể nói, cây bút làm nên cuộc đời của ta.

Ban đầu, cây bút nằm trong bàn tay ta thật ngượng ngịu, nó chỉ được tô vẽ chầm chậm theo nét chữ của trẻ thơ, nhưng rồi theo thời gian và với sự rèn luyện của đôi bàn tay, cây bút trở thành chiếc chìa khoá mở ra giúp ta bước vào đời tốt hơn. Từ đó ta dễ dàng được nối kết với Thiên Chúa, với tha nhân và với vạn vật trong vũ trụ. Trong tâm tình biết ơn, chúng ta hãy dùng cây bút để tô vẽ lên những màu sắc tươi đẹp cho đời, tô vẽ lên những vầng tia sáng mới cho những vùng tối tăm, và tô vẽ lên những con đường hy vọng cho một tương lai tươi sáng… Đặc biệt ta hãy dùng cây bút để viết lên trang sử cuộc đời mình, với những dòng chữ ca tụng, tạ ơn Thiên Chúa đã cho ta làm người và làm con cái Chúa. Viết lên lời biết ơn tha nhân, biết ơn bản thân và biết ơn mẹ thiên nhiên. Tất cả đã làm nên con người của ta hôm nay.

Ước chi con người ta tựa như cây bút nằm trong bàn tay của Thiên Chúa để Ngài tô vẽ theo ý của Ngài. Cho dù cây bút được vẽ thành đường cong hay đường thẳng thì tất cả đều nằm trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Cây bút được ở trong bàn tay Chúa đó là cuộc đời ta nằm trong tay Ngài, trong sự tin tưởng phó thác hoàn toàn cho Đấng là Vua cả đất trời.

Marie Consacrée Diệu