Cân nhắc trước những khác biệt - Chúa Nhật Tuần III - Mùa Vọng B

Cân nhắc trước những khác biệt - Chúa Nhật Tuần III - Mùa Vọng B

Cân nhắc trước những khác biệt - Chúa Nhật Tuần III - Mùa Vọng B

CÂN NHẮC TRƯỚC NHỮNG KHÁC BIỆT

Is 61,1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24;

Ga 1,6-8.19-28

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Vọng B

17/12/2023

“Anh em đừng dập tắt Thần Khí… Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ lại” (1Tx 5,19.21). Việc cân nhắc ấy được coi là việc phân định theo Thánh Thần, và không loại bỏ, nhưng giữ lại những điều tốt đẹp. Có nhiều điều tốt đẹp đến từ Thánh Thần, nhưng đã bị dập tắt, vì chúng khác với điều được mong muốn.

Vai trò của ông Gioan Tiền Hô do ý muốn của Thiên Chúa, được Đức Giêsu trân trọng, và gọi ông là người lớn nhất trong số những người sinh ra bởi phụ nữ (x. Mt 11,11). Tuy nhiên, ông vẫn biết mình chỉ là người chuẩn bị cho Đức Kitô. Ông Gioan và Đức Giêsu tôn trọng nhau, tôn trọng vai trò của nhau và nói cách nào đó: hai vị cần đến nhau. Đức Giêsu cần Gioan đi trước để chuẩn bị lòng dân cho Ngài. Còn ông Gioan, sự hiện diện, sự xuất hiện của Đức Giêsu làm nên ý nghĩa của sự hiện diện và sứ vụ của ông. Không phải điều lớn thì không cần điều nhỏ, người lớn thì không cần người nhỏ hơn mình. Mỗi điều, mỗi người có vị trí riêng, đều cần thiết và hỗ trợ nhau.

Loại bỏ những điều khác biệt là tự phụ và thiếu hiểu biết! Muốn thực hiện sự hiệp nhất bằng cách loại bỏ những khác biệt cách mù quáng, cũng là thiếu hiểu biết!

Ơn giải thoát mà Chúa Kitô mang lại phải làm cho mọi thứ được “đâm chồi nẩy lộc” (Is 61,11). Sự thống nhất theo nghĩa đồng loạt không phải là sức mạnh của gia đình, của cộng đoàn, của Giáo Hội, nhưng sự phát triển, sự sáng tạo và cảm nhận tự do, cảm nhận mình được là chính mình của các thành viên mới là sức mạnh thực sự.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn