Biết và cùng đi một con đường với Chúa Giêsu
1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35
Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Thứ Hai 29/12/2025
Vào những ngày cuối của Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, phụng vụ cho nghe những đoạn trích từ thư thứ nhất của thánh Gioan về những điều liên quan đến cuộc sống tín hữu, là những người tin vào Con Thiên Chúa làm người. Mầu nhiệm Giáng Sinh không dừng lại ở những trang trí lộng lẫy, hấp dẫn, ở những cuộc lễ thánh thiêng, nhưng còn là mầu nhiệm cho cuộc hiện sinh của loài người và của từng người nữa.
Thánh Gioan nói rằng ai nói mình biết Đức Giêsu “thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi” (1Ga 2,6). Cái biết ấy không dừng lại ở kiến thức, nhưng đi vào đời sống. Con đường là để đi, có nghĩa là đi tới trước và luôn luôn đi tới. Tác giả thư này cũng nói điều răn về tình yêu giữa người với người là điều răn vừa cũ lại vừa mới. Cũ vì đã được Chúa và các tông đồ nói cho tín hữu nghe rồi, nhưng cũng lại mới, bởi vì tình yêu thực sự là cuộc hiện sinh, luôn mới mẻ bởi con người, bởi hoàn cảnh mới, với những thách thức cũng mới nữa.
Khi đem dâng Con cho Thiên Chúa, hai ông bà Giuse và Maria cũng dâng chính bản thân mình. Vận mệnh, cuộc đời họ từ đây là “bước theo Đức Giêsu”.
Ánh sáng cho con đường theo Đức Giêsu ấy chính là tình yêu. Không yêu mến thì cuộc đời thật tăm tối do bực tức, ghen tỵ, mưu mô và cuối cùng là bất hạnh! Còn yêu mến thì đời tươi sáng, bình an, hạnh phúc.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn